Napoli bay cao trong sự hụt hẫng của Serie A

Sau trận thua Napoli 1-2 hồi cuối tuần, Jose Mourinho miêu tả thế này: “Tôi không muốn bị hiểu sai nhưng thành thật mà nói, Napoli coi như đã vô địch. Danh hiệu là của họ, rất xứng đáng vì họ là đội mạnh nhất”. Có thể có một chút trào phúng trong phát biểu của Mourinho, nhưng có lẽ ông đã nói đúng thực tế ở cuộc đua vô địch Serie A hiện thời. Nghĩa là AS Roma chính là rào cản cuối cùng, nhưng Napoli cũng đã vượt qua, chắc chẳng còn ai cản được họ.
Napoli bỗng nhiên cao hơn tất thẩy khi các đối thủ đều cúi đầu.
Napoli bỗng nhiên cao hơn tất thẩy khi các đối thủ đều cúi đầu.

Thực tế trận đấu cũng cho thấy góc nhìn đó. Hai đội chơi như một trận chung kết. Với Napoli, trước khi ra sân họ nhận tin cả AC Milan lẫn Juventus đều thua sốc ngay trên sân nhà. Inter thắng nhưng cũng chỉ mới có 40 điểm. Như vậy, nếu AS Roma thắng trận này, họ sẽ bằng điểm với Inter, tức là kém Napoli 10 điểm mà thôi. Đây là lý do mà Mourinho mô tả trận này “giống chung kết”, đội ông ta thua và coi như từ bỏ giấc mơ tranh đoạt Scudetto

Đó là bức tranh u tối của Serie A hiện tại. Napoli bỗng nhiên cao hơn tất thẩy khi các đối thủ đều cúi đầu. Hãy xem trận thua của AC Milan trên sân nhà trước Sassuolo, nó bạc nhược đến khó tin. Thất bại 0-4 trước Lazio trước đó dường như không đủ để những Milanista đau khổ hay sao mà đội bóng của Stefano Pioli lại để thua tiếp 2-5 trước một đội bóng chưa thắng nổi trận nào từ tháng 10 đến nay. Đây là lần đầu tiên Milan để thủng lưới nhiều hơn 4 bàn trong 2 trận Serie A liên tiếp. Trước đó nữa là thua 0-3 trước Inter ở Super Coppa. Họ đã đang không thắng 6 trận trên mọi đấu trường.

Sự tuột dốc của AC Milan là một dấu hỏi lớn cho chất lượng của Serie A. Chỉ cần một vài cầu thủ rời đi, mọi thứ không còn được vận hành tốt như trước. Pioli thú nhận: “Mọi thứ hoạt động hiệu quả với chúng tôi trong hai năm qua đã ngừng hoạt động. Giờ thì chúng tôi hướng đến việc giành quyền dự Champions League”.

Bị trừ 15 điểm vì scandal tài chính, Juventus chắc chắn không thể vô địch.

Bị trừ 15 điểm vì scandal tài chính, Juventus chắc chắn không thể vô địch.

Trong khi đó, sau khi để thua 0-2 trước Monza, HLV Allegri của Juventus thừa nhận ông cần phải đối mặt với thực tế là không an toàn để trụ hạng. Bị trừ 15 điểm vì scandal tài chính, Juventus chắc chắn không thể vô địch, nhưng hậu quả thì còn hơn thế. Cú sốc của Juve tác động sâu rộng đến Serie A, giải đấu vẫn đang cố gắng đi tìm lại những ngày tháng huy hoàng xưa cũ. Serie A không có nhà vô địch Champions League nào kể từ mùa giải 2009-2010. Juventus chính là đội bóng nhen nhóm lại niềm tin.

Từ năm 2010 đến 2018, “bà đầm già Turin” là hình mẫu lý tưởng ở Serie A. Họ đã xây một sân vận động mới mang đến doanh thu lớn và nuôi dưỡng văn hóa chiến thắng từ mùa giải này đến mùa giải khác. Juventus đã giữ vững ngọn cờ đầu của giải đấu bằng cách lọt vào các trận chung kết Champions League 2015 và 2017, trong thời gian đó, Milan và Inter dần trở lại. Nếu Napoli vô địch mùa này, thì đó là đội bóng thứ 4 đăng quang trong 5 mùa giải gần nhất. Tính cạnh tranh còn được nâng lên khi Mourinho xuất hiện tại AS Roma. Serie A tưởng đã hồi sinh khi các dòng tiền ngoại quốc đổ vào ngày một nhiều, tạo ra một thị trường chuyển nhượng chỉ kém mỗi giải Ngoại hạng Anh. Thậm chí, họ đang bán được bản quyền truyền hình tại thị trường Mỹ.

Nhưng xem ra, mọi thứ chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng sau cú sốc Juventus và sự sa sút kinh hoàng của AC Milan. Chỉ mới có nửa mùa mà mọi thứ không còn gì để nói. Ở 2 mùa bóng 2015-2016 và 2017-2018, Napoli từng vô địch lượt đi nhưng sau đó Juventus mới là đội giành Scudetto khi mùa bóng khép lại. Lần này thì khác. Vì nói như HLV Mourinho, ngoài đội của ông ta ra thì chẳng còn ai cản được đoàn quân của HLV Spalletti. Minh chứng là Inter Milan, đội đang đứng nhì bảng nhưng lại để thua 6 trận chỉ sau 20 vòng, và vì vậy mới kém Napoli đến 13 điểm.

Tin cùng chuyên mục