Đều là một trận đấu của Birmingham, bóng đá Croatia lần lượt mất 2 cầu thủ giỏi. Tháng 2-2008, tiền đạo Eduardo da Silva của Arsenal gặp một ca chấn thương ghê rợn - vừa gãy xương ống chân, vừa trẹo gập mắt cá - và phải nghỉ thi đấu suốt một thời gian dài. Thứ Bảy vừa qua, lại đến lượt nhạc trưởng Modric của Tottenham bị rạn xương ống chân. Không nặng bằng Eduardo, Modric sẽ nghỉ không lâu, nhưng chắc chắn anh vẫn vắng mặt ở trận Anh - Croatia vào thứ Tư tuần sau. Chủ tịch LĐBĐ Croatia Vlatko Markovic đã nổi khùng...
Luka Modric (10) trong màu áo đội tuyển Croatia.
... Vlatko Markovic gay gắt phê phán bóng đá Anh khi cho rằng các cầu thủ Premier League cố tình triệt hạ những ngôi sao hàng đầu của đội tuyển Croatia. Ông già 72 tuổi này nói chắc như đinh đóng cột: Có cả một mưu đồ đen tối đằng sau ca chấn thương của Luka Modric ở trận đấu giữa Tottenham - Birmingham hôm thứ Bảy vừa qua. Đó là mưu đồ loại Modric khỏi trận Anh - Croatia vào ngày 9-9, một trận mang tính quyết định trong vòng loại World Cup 2010.
Đội tuyển Croatia cần tài nghệ của Modric như thế nào, chỉ cần xem cách anh ta tổ chức tấn công cho Tottenham cũng có thể hình dung được ngay. Không có những đường chuyền rất sáng của Modric thì Tottenham khó mà tấn công tưng bừng và thắng nhiều trận liên tiếp như vậy được. Nếu Croatia thiếu một cầu thủ như thế thì đương nhiên đội tuyển Anh càng có nhiều cơ hội thắng trên sân Wembley để chính thức giành vé dự vòng chung kết World Cup. Hiện tại, Croatia đang kém 7 điểm so với đội tuyển Anh.
Theo Markovic, vai trò của Modric đối với Croatia cũng giống như Iniesta đối với Barcelona vậy. “Modric là cầu thủ quan trọng nhất, vắng cậu ấy thì đội tuyển chúng tôi suy yếu hẳn”. Nói đến đó, ông làm tiếp một hơi: “Với những gì đã xảy ra với chúng tôi, thật khủng khiếp. Hình như có kẻ chống lại chúng tôi và đội tuyển chúng tôi. Năm ngoái, các cầu thủ Anh đã triệt hạ Eduardo, khiến cậu ấy vắng mặt ở Euro 2008. Bây giờ đến lượt Luka Modric. Lúc này đây, tôi đang tự hỏi phải chăng đã có kẻ nào đó cố ý làm Modric bị thương trước trận Anh - Croatia hay không, phải chăng 2 ca chấn thương của Modric và Eduardo chỉ là một sự trùng hợp?!”.
Hình như Markovic đã đi quá xa. “Kẻ nào đó đã làm Modric bị chấn thương” là tiền vệ Lee Bowyer. Đúng thật Lee Bowyer đã có thời nổi tiếng là hung thần trên sân bóng. Thế nhưng, khi anh ta tranh bóng với Modric thì lại là một tình huống khá hiền hòa mà chính Modric lại là người có lỗi. Nhiều bình luận viên truyền hình thừa nhận như vậy. Quan trọng hơn, chính Modric cũng thừa nhận như vậy: “Chẳng phải là cú tranh bóng độc ác gì, chỉ có điều nó khiến tôi đau ghê gớm. Lúc ấy, tôi đã biết ngay là đã có cái gì đó không ổn rồi, cứ như là cả thế giới sụp đổ vậy...”.
Cho nên, những lời cáo buộc dữ dội của Markovic chỉ nhận được sự phản ứng dữ dội không kém của David Gold, Chủ tịch Birmingham. “Markovic chỉ toàn thốt ra những lời ngu ngốc, lố bịch và đầy xúc phạm”, Gold tuyên bố, “Với tuổi tác như vậy, là một người có địa vị như vậy mà lại đi chỉ trích Birmingham bằng toàn những chuyện rác rưởi như vậy thì thật đáng khinh”.
Tháng 9 năm ngoái, đội tuyển Anh thắng Croatia 4-1 ngay trên sân Zagreb ở vòng loại World Cup 2010. Đó là trận đấu mà Eduardo còn vắng mặt. |
Tiến Minh tổng hợp
(SGGP thể thao)