Mourinho chuẩn bị ra tòa vì bịa chuyện - Trò đùa xảo quyệt!

Mourinho chuẩn bị ra tòa vì bịa chuyện - Trò đùa xảo quyệt!
Jose Mourinho khó tránh khỏi sự trừng phạt vì trò chơi tâm lý của mình.
Jose Mourinho khó tránh khỏi sự trừng phạt vì trò chơi tâm lý của mình.

Jose Mourinho có thể phải ra tòa khi đưa ra những lập luận không có thật chỉ nhằm làm kích động đối thủ. Ông thậm chí dựng chuyện khi cho rằng Roma sẽ chi tiền để Siena đánh bại Inter ở lượt cuối…

Cuối tuần qua, sau khi Lazio buông súng, dâng trọn 3 điểm cho Inter, giới chuyên môn cho rằng chẳng còn ai đủ sức ngăn chặn đội quân của Jose Mourinho nữa. Nhưng ngay sau đó, báo chí quả quyết là Siena sẽ trở thành pháo đài cản lối Inter ở lượt cuối, bất kể họ đã thực sự rớt hạng. Ông bầu Siena Massimo Mezzaroma - vốn nổi tiếng là một CĐV trung thành của Giallorossi -đã tuyên bố sẽ lấy số tiền mà ông hứa thưởng nếu đội trụ hạng, trao lại cho cầu thủ nếu họ đánh bại được Inter.

Sau chiến thắng ở Cúp Italia hôm giữa tuần, Jose Mourinho nói: “Chúng tôi còn 2 trận đấu khó khăn ở Serie A: Chievo vốn dĩ là đội rất khó chơi. Họ thực sự nguy hiểm trong những đợt phản công. Siena là một đội có nhiều cầu thủ đẳng cấp bất kể vị trí thấp kém của họ trong bảng xếp hạng. Nếu sự thật là Chủ tịch của họ sẵn lòng trả số tiền thưởng cho đội nếu đánh bại Inter, thì không nghi ngờ gì nữa, đó là một động lực lớn cho cầu thủ trong ngày cuối mùa”. Nếu Mourinho dừng lại ở đây thì chẳng ai phàn nàn gì, nhưng ông lại đi quá đà khi “đoán” về Roma. “Và ai biết được là liệu Roma, đội không treo thưởng cho chiến thắng trong Cúp Italia hôm nay, có chuẩn bị sẵn số tiền đặc biệt để tặng cho Siena. Chúng tôi biết là cuộc chiến sẽ còn khó khăn đến tận phút cuối cùng và vì thế, tôi không muốn nói về cú ăn ba mùa này”.

Ngay khi những lời của Mourinho được loan truyền, Roma đã thông báo là họ đang cân nhắc việc kiện HLV Inter ra tòa vì những lời cáo buộc sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của Roma và tâm lý của cầu thủ. Liên đoàn bóng đá Italia cũng cho biết là họ đang điều tra xem nội dung cuộc phỏng vấn có đúng như vậy không - liệu các phóng viên có diễn dịch sai ý của Mourinho hay không - trước khi đưa ra phán quyết của mình.

Phía “nạn nhân” Siena, Chủ tịch Mezzaroma gọi đó là trò đùa xảo quyệt. Ông nói: “Trong lúc cảm ơn Mourinho về những lời lẽ ông dành cho đội, tôi cảm nhận là mình cần làm rõ hoàn cảnh nhạy cảm về cái gọi là “tiền thưởng an toàn”. Tôi cũng hết sức tin tưởng là trong thể thao có nhiều thứ quan trọng hơn đồng tiền - vốn là khía cạnh mà chẳng ai có thể cạnh tranh với Inter, đó chính là động lực là tinh thần  đồng đội, là niềm kiêu hãnh và tình yêu dành cho CLB”.

“Có lẽ ngay cả một HLV Inter - ở lúc bắt đầu sự nghiệp của mình, khi ông không thể khoe khoang về nguồn ngân quỹ to lớn, ông tất phải tập trung vào tất cả những yếu tố trên để xây dựng thành công. Như lập luận của Mourinho, tôi đánh giá đó là một trò đùa gian xảo. Xét đến bản chất thông minh của người đàn ông nói ra câu đó, thì chẳng thể diễn dịch theo bất cứ cách nào khác”.

TIẾN TRUNG (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục