Tiến tới trận chung kết Champions League

Mourinho: Champions League lớn hơn World Cup!

Mourinho: Champions League lớn hơn World Cup!

Jose Mourinho từng thắng Champions League năm 2004 với Porto và vì thế sức quyến rũ của nó không bị mờ nhạt đi khi ông dẫn dắt Inter. Trước trận chung kết tại Bernabeu vào thứ Bảy này, ông quả quyết là Champions League còn lớn lao hơn cả World Cup.

Mourinho: Champions League lớn hơn World Cup! ảnh 1

Jose Mourinho cùng các cầu thủ Inter chuẩn bị cho trận chung kết Champions League.

Hôm thứ Ba, Jose Mourinho nói với cánh báo chí: “Trận đấu này quan trọng nhất thế giới. Nó thậm chí lớn lao hơn World Cup bởi vì những đội bóng góp mặt có trình độ cao hơn những đội tuyển quốc gia – những đội vốn không thể mua cầu thủ giỏi nhất”.

Mourinho sẽ dẫn dắt Inter tìm lại thời vinh quang. Đây là lần đầu tiên họ dự trận chung kết cúp châu Âu kể từ năm 1972, năm họ thua Ajax Amsterdam. Đây cũng là lần đầu tiên họ có cơ hội đoạt chiếc cúp danh giá này kể từ năm 1965.

Hai mùa giải liên tiếp, Inter bị loại ngay vòng knock-out, nhưng mùa này họ đã vượt qua những đối thủ cực mạnh như Chelsea, CSKA Moscow và đương kim vô địch Barcelona. Sau trận bán kết lượt về tại Camp Nou, trận đấu mà Barcelona thắng 1-0, Inter đã bị cáo buộc là chơi thứ bóng đá tiêu cực để phong tỏa đội hình Barcelona. Nhưng Jose Mourinho nhanh chóng phủ nhận: “Tôi nghĩ rằng mùa này ta không thấy trận đấu nào giống như trận Inter và Barcelona ở San Siro. Tôi chẳng thấy một đội bóng nào chơi theo kiểu của chúng tôi cả. Chúng tôi đã tấn công hung hãn trước nhà vô địch châu Âu. Chúng tôi ghi 3 bàn chống lại nhà vô địch châu. Chúng tôi thắng chung cuộc trước Barcelona, nhưng mọi người cứ bảo rằng Barcelona thắng và bảo rằng chúng tôi đặt xe bus trước khung thành. Chúng tôi không đặt xe bus mà đặt… máy bay trước khung thành và chúng tôi làm điều đó vì 2 lý do. Một là vì chúng tôi chỉ còn 10 người trên sân, và hai là vì chúng tôi thắng họ 3-1 ở San Siro không phải bằng cách đặt xe bus, tàu thủy hay máy bay trên sân mà bằng cách chơi xuất sắc hơn họ ở San Siro”.

“Tôi cũng chẳng thấy bất cứ ai chơi theo cách chúng tôi đã làm tại Stamford Bridge. Chelsea không phải là đội bóng nhỏ mà là nhà vô địch Anh và chẳng có đối đầu với họ theo cách đó ở Stamford Bridge. Duy chỉ có chúng tôi chơi 2 trận ở trình độ đó để chống lại Chelsea và Barcelona”.
Inter và Bayern Munich sẽ thiếu những cầu thủ trụ cột vì án treo giò. Inter mất tiền vệ Thiago Motta, còn Munich thiếu cầu thủ chạy cánh Franck Ribery khi cả 2 đều lãnh thẻ đỏ trong vòng bán kết. Mourinho bình luận: “Sự vắng mặt của Motta quan trọng hơn của Ribery ở Munich. Cậu ấy là cầu thủ từng chơi trận chung kết  Champions League và sẽ truyền tải kinh nghiệm đó cho các đồng đội. Cậu ta mang đến cho hàng tiền vệ của chúng tôi sự thăng bằng và không dễ dàng để mất bóng. Thật là hổ thẹn khi cậu ấy không được dự trận chung kết chỉ bởi vì một cầu thủ khác có thái độ không đúng đắn”.

Cả Bayern Munich lẫn Inter đều quan tâm đến kế hoạch bay sang Tây Ban Nha khi bụi núi lửa ở Iceland có thể làm đình trệ kế hoạch bay trong vài ngày tới. Inter dự kiến bay sang Madrid vào thứ Sáu, nhưng họ sẵn lòng bay từ thứ Tư để tránh sự cố bất ngờ vào giờ chót. Mourinho nói đùa: “Tôi đang lo lắng cho Eidur Gudjohnsen (cựu cầu thủ Chelsea và là người Iceland). Cậu ta là một núi lửa của Iceland. Đội bóng sẽ phải du hành sớm hơn dự kiến, nhưng tôi thà tập luyện ở nhà rồi đến nơi chỉ 1 ngày trước trận đấu”.

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam rèn chiến thuật trước trận gặp Iraq

Sau buổi tập sáng 19-3 với mục đích chính là để các cầu thủ thả lỏng, phục hồi sau khi di chuyển từ Việt Nam sang, vào buổi chiều cùng ngày, toàn đội đã bước vào buổi tập chính thức đầu tiên để chuẩn bị cho trận gặp Iraq.

Bóng đá quốc tế

Barca ngược dòng thắng Siêu kinh điển, tiến sát chức vô địch

Chức vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2019 đã gần hơn bao giờ hết với Barcelona sau chiến thắng 2-1 trong trận El Clasico trên sân Camp Nou. Với 12 điểm kém hơn, Real Madrid đã thấy cơ hội bảo vệ danh hiệu là bất khả thi khi mùa giải chỉ còn 12 lượt đấu.

Quần vợt

Indian Wells: Vượt qua chấn thương và đổ máu, Daniil Medvedev thắng trận 18 liên tiếp và lọt vào BK

Không đánh mất ván đấu nào, nhưng cũng rất không dễ dàng, đó là những gì vừa xảy ra với Daniil Medvedev ở trong trận đấu tứ kết giải Indian Wells - BNP Paribas Open 2023 chống lại Alejandro Davidovich Fokina . Medvedev đã đánh bại đối thủ hạng 28 thế giới người Tây Ban Nha với điểm số 6-3 và 7-5 sau 104 phút đồng hồ, trận đấu mà anh không chỉ chống lại đối thủ bên kia lưới mà còn cả chấn thương mắt cá chân và bị ngã chảy máu ngón tay...