Monte Carlo Masters: Novak Djokovic tìm lại niềm vui chiến thắng nhờ nguồn cảm hứng từ... con gái cưng

Novak Djokovic tìm lại niềm vui chiến thắng, lần đầu tiên kể từ khi để thua Daniil Medvedev ở Dubai Championships (thất bại ở vòng tứ kết với điểm số 4-6 sau cả 2 ván đấu), khi đánh bại Ivan Gakhov (Nga, hạng 198 ATP) 7-6 (7-5), 6-2 ở trong một trận đấu vòng 2 của Monte Carlo Masters 2023. Một trong những CĐV ủng hộ nhiệt thành nhất cho chiến thắng của anh trên khán đài, chính là cô con gái cưng Tara Djokovic...
Djokovic mở màn mỹ mãn ở Monte Carlo Masters
Djokovic mở màn mỹ mãn ở Monte Carlo Masters

Djokovic, ngày hôm nay anh không chỉ chiến đấu cho người hâm mộ quần vợt nói chung, cho đất nước và người dân Serbia nói riêng, mà anh còn chơi bóng vì gia đình - người thân luôn ủng hộ anh ở phía sau lưng.

Huyền thoại quần vợt sống của xứ Balkan đã từng có chia sẻ: “Gia đình chính là chìa khóa của sự thành công và cân bằng trong cuộc sống. Về mặt tình cảm thì, gia đình đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi phải phẫu thuật chữa trị chấn thương. Thật may mắn khi được làm cha và có một gia đình đáng yêu”.

Gia đình của Djokovic gồm có cha mẹ anh, rồi các em trai của anh, vợ anh - cô Jelena Djokovic, và 2 “nhóc con”, cậu con trai tên là Stefan Djokovic (sinh năm 2014), và cô con gái cưng tên là Tara Djokovic (sinh năm 2017). Đây chính là điểm tựa thành công trong thời gian gần đây của Đương kim số 1 thế giới.

Đặc biệt là cô bé Tara, rất đáng yêu và hoạt bát, luôn quấn lấy Djokovic mọi lúc - mọi nơi và là niềm cảm hứng tươi mới để anh bước ra sân đấu, thi đấu chống lại những gã trai trẻ trung và gai góc nhất, vừa mới nổi lên ở ATP Tour.

Sau khi Djokovic đăng quang ngôi vô địch Wimbledon 2022 hồi giữa năm ngoái, anh nói thế này, thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho cô con gái cưng: “Gia đình của tôi, cha mẹ của tôi ở đây. Ồ, con gái tôi cũng ở đây nữa. Ồ, ồ, OK”.

Theo quy định của BTC Wimbledon, trẻ em dưới 5 tuổi không được đến khán đài xem các trận đấu trực tiếp ở All England Club. Đó là lý do, Djokovic ngạc nhiên khi cô con gái anh bất ngờ xuất hiện trong buổi lễ trao giải.

Djokovic chia sẻ về điều này: “Con bé chưa đủ 5 tuổi nên không được phép đến sân xem trực tiếp. Nhưng năm sau, hy vọng nếu con bé thích thú, mà con bé thì không mấy quan tâm đến quần vợt, Tara có thể đến xem cha mình chơi bóng trực tiếp”.

Cô bé Tara có lẽ không quan tâm quần vợt quá nhiều, nhưng cô bé thần tượng cha mình và do vậy, Djokovic “làm gì cũng đúng”, “chơi gì cũng thắng”. Đó là lý do, mỗi lần được đưa đến khán đài sân đấu, Tara đều hò hét ủng hộ Djokovic hết mình. Trước khi Djokovic giành ngôi vô địch Wimbledon 2022, anh cũng đưa Tara đến Paris Masters 2021.

Novak Djokovic nói về cô con gái cưng: “Con bé xoay xung quanh tôi cả ngày, từ ngày này sang ngày khác. Bất cứ khi nào con bé nhìn tôi, cả người tôi đều nhũn ra như bị tước hết khí giới. Vẻ ngoài của con bé là vẻ ngoài tươi đẹp nhất mà tôi từng trải nghiệm trong suốt cuộc đời mình”.

Tối qua, trên khán đài Monte Carlo Country Club, bé Tara-không-quan-tâm-quá-nhiều-đến-quần-vợt vẫn cổ vũ hăng hái và nhiệt tình hơn bất kỳ một CĐV nhiệt huyết nào, những người yêu mến Djokovic nhất trần đời. Sự hiện diện của cô bé, là nguồn cảm hứng mới mẻ để Djokovic quay trở lại với chiến thắng, mở màn mùa giải sân đất nện với kết quả mỹ mãn.

Bé Tara ủng hộ cha từ trên khán đài

Trở lại với trận đấu, dù đối mặt với đối thủ có thứ hạng thấp nằm gần cuối của tốp 200 thế giới, Djokovic vẫn gặp không ít khó khăn, đặc biệt ở trong ván đấu đầu tiên, khi anh phải thắng sau loạt đánh tie-break và có thời điểm bị đối thủ người Nga rút ngắn điểm số xuống còn 3-4.

“Có lẽ, nếu bạn có thể gọi nó theo cách này, một chiến thắng tồi tệ của tôi ngày hôm nay. Tôi đã không chơi với năng lực tốt nhất, đặc biệt trong ván đấu đầu tiên. Kiểu như tôi đã dự đoán điều đó xảy ra với điều kiện gió xoáy, đổi hướng ngày hôm nay”.

“Tập luyện và chơi một trận đấu chính thức trên mặt sân đất nện hoàn toàn khác. Tôi đoán không có 2 cú nảy bóng nào hoàn toàn giống nhau. Và điều xảy ra sẽ không thể đoán trước được. Nhưng nhìn chung, tôi hài lòng với cách tôi điều phối sự lo lắng trong những khoảnh khắc quan trọng nhất và tôi đã giành chiến thắng chỉ sau 2 ván đấu”.

Những hình ảnh đáng yêu của bé tara

Tin cùng chuyên mục