Monaco giành vé dự trận chung kết ngày 1-5 tại Stade de France nhờ trận thắng Lens 1-0 trong hiệp phụ. Nhưng, lẽ ra họ đã thắng sớm hơn nếu trọng tài công nhận quả đá phạt đền đầu tiên thành công của tiền đạo Nene ở phút 56.
Giống như trận thắng Sochaux ở vòng đấu trước (4-3 ở hiệp phụ), Monaco thở phào nhẹ nhõm với trận thắng Lens 1-0 cũng trong hiệp phụ. Nói xa hơn, giống như từ đầu mùa lần lượt thắng Tours, Lyon và Bordeaux, đội bóng của HLV Guy Lacombe biết cách vượt khó để tự cho phép họ mơ đến lần thứ 6 đoạt Cúp nước Pháp. Nếu thắng giải đấu này, Monaco giành quyền tham dự cúp châu Âu, đấu trường mà họ vắng mặt từ mùa giải 2005-2006.

Moussa Maazou (trái, Monaco) mừng bàn thắng quyết định cùng đồng đội Nene.
Công bằng mà nói, Monaco sợ bị loại khỏi Cúp nước Pháp khi mà các cầu thủ Lens chơi áp đảo trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Song, có lúc họ hy vọng vượt lên để thắng chung cuộc, nhất là khi Nene mang lại quả phạt đền phút 56. Chân sút người Brazil này sút thành công nhưng trọng tài yêu cầu anh đá lại, trong khi chính các cầu thủ Lens mới là những người di chuyển trước tiếng còi. Và rồi, Nene không thành công trong lần sút phạt thứ hai. Mãi đến phút 112, các cầu thủ Monaco mới vỡ òa niềm vui chiến thắng với bàn thắng quyết định của tiền đạo Moussa Maazou, người được tung vào sân ở phút 99.
Như trong rất nhiều trận của mùa giải năm nay, các cầu thủ Lens quá vụng về trong những pha dứt điểm để hy vọng đoạt chiếc Cúp Quốc gia duy nhất còn thiếu trong phòng trưng bày của CLB. Với suất trụ hạng Ligue 1 gần như nằm trong tầm tay (hiện có 38 điểm), Lens hoàn thành mục tiêu đầu tiên mà Chủ tịch Gervais Martel đưa ra hồi đầu mùa. Nhưng giờ đây, chắc chắn mục tiêu nhỏ nhoi đó không đủ an ủi ông Martel.
Đến lúc này, báo chí Pháp thừa nhận rằng HLV Guy Lacombe thực sự rất mát tay với các giải đá cúp. Khi còn dẫn dắt Sochaux, ông là á quân trước khi đoạt Cúp Liên đoàn năm 2003 và 2004. Chuyển sang dẫn dắt Paris.SG, ông đoạt Cúp nước Pháp ngay trong năm đầu tiên dẫn dắt đội bóng của thủ đô, trước khi về nhì ở giải đấu này năm 2006. Ngoài ra, ông còn giúp Rennes có mặt ở trận chung kết Cúp nước Pháp năm 2009. Năm nay, ông cùng Monaco có mặt ở Stade de France và có thể đoạt luôn chiếc cúp này. Ông Guy Lacombe nhận định: “Tôi biết ơn các cầu thủ và lãnh đạo CLB mà tôi đã và đang dẫn dắt, bởi với sự hiện diện của tôi, họ muốn đến Stade de France. Tôi có những đội hình khao khát muốn đoạt cúp, chứ chưa bao giờ có đội hình cạnh tranh chức vô địch”.
NGUYỄN THU