
Modric đã giành được một quả phạt đền trong bàn mở tỷ số của Croatia, và tự mình chuyển đội một quả đá phạt đền khác trong hiệp phụ để ấn định chiến thắng cho đội tuyển của Dalic. Với việc ngôi sao của Real Madrid sắp đi hết chặng đường của sự nghiệp xuất sắc, HLV Dalic chỉ hy vọng ông có thể triệu tập cầu thủ này trong thời gian tới. Trước đó, sau khi dẫn dắt Croatia chiến thắng Morrocco trong trận tranh hạng ba tại World Cup ở Qatar, Modric chỉ nói muốn “tiếp tục thi đấu cho đến ít nhất là Nations League và sau đó chúng ta sẽ xem”.
“Anh ấy có thể là người giúp chúng tôi giành huy chương vàng”, HLV Dalic chia sẻ, trước khi nói về tương lai của Modric. “Luka sẽ tự quyết định sau trận chung kết, nhưng có anh ấy trong đội hình, chúng tôi tốt hơn rất nhiều, chúng tôi có chất lượng hơn rất nhiều”. Trong khi đó, HLV Ronald Koeman của tuyển Hà Lan cũng không tiếc lời khen Modric: “Chỉ có một từ: tuyệt vời! Đôi khi có một cầu thủ chơi quyết đoán và giỏi đến mức tôi thích xem”.
Hàng nghìn cổ động viên Croatia trong trang phục đỏ trắng đã hô vang “Luka! Luka! Luka!” sau khi ngôi sao 37 tuổi ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 116 hôm thứ Tư. Đó là trận đấu thứ 165 của Modric cho tuyển Croatia. “Chúng tôi không thể tin được có bao nhiêu người hâm mộ Croatia có mặt trong sân vận động này. Điều đó thực sự phi thường,” Modric nói. “Họ dành cho chúng tôi sự hỗ trợ tuyệt vời và đó là điều thúc đẩy chúng tôi và đưa chúng tôi tiến lên phía trước”.
Croatia sẽ chơi trận chung kết vào Chủ nhật với đối thủ là đội chiến thắng trong trận bán kết 2 diễn ra vào hôm nay giữa Italy và Tây Ban Nha. Trong khi, cũng vào Chủ nhật, Hà Lan sẽ chơi trận tranh hạng ba với đội thua ở trận bán kết 2.