Lường trước sức mạnh của HA.GL khi về thi đấu trên sân nhà cũng như buộc phải tấn công để tìm chiến thắng, Hải Phòng đã chủ động lối đá phòng ngự phản công quen thuộc để chờ cơ hội “ra đòn”.
Ở bên kia sân, HLV Lee Tae Hoon vốn đang gây thất vọng cùng sự trầy trật của đội bóng phố Núi đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với quyết tâm giành chiến thắng. Sự quyết tâm của HA.GL cùng với việc nhập cuộc thận trọng của Hải Phòng đã giúp HA.GL sớm giành quyền kiểm soát thế trận.
Văn Toàn vẫn là "buồng phổi " của HA.GL. Ảnh: Minh Trần Sau bàn thua, HA.GL thi đấu càng hăng hơn và Minh Vương liên tiếp lập công vào đầu hiệp 2 để giúp đội bóng phố Núi tạo cách biệt 3-1. Chưa dừng lại ở đó, Văn Toàn rồi Martins tiếp tục ghi bàn để ấn định thắng lợi 5-1 cho HA.GL khi mà Hải Phòng càng đá càng rối trong hiệp 2, nhất là mất tập trung sau bàn thua thứ 3.
Niềm vui của các cầu thủ HA.GL. Ảnh: Anh Tiến