Miami Open: Barbora Krejcikova không muốn bị lãng quên - trở thành Big Four, nhưng vừa bị Big Three hạ gục ở vòng 4

Gần đây, thuật ngữ “Big Three” đang bắt đầu được nhắc đến ở WTA Tour, gồm “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek, Đương kim vô địch Australian Open - Aryna Sabalenka, và Đương kim vô địch Wimbledon - Elena Rybakina. Là tay vợt CH Czech đang có phong độ tốt, cũng đã ăng quang French Open 2021, Barbora Krejcikova muốn góp mặt để trở thành “Big Four”.
Krejcikova sớm bị loại ở Miami Open và sẽ sớm bị lãng quên tại đây
Krejcikova sớm bị loại ở Miami Open và sẽ sớm bị lãng quên tại đây

Cô gái 27 tuổi quê ở Brno cho rằng, cô cũng xứng đáng được liệt kê vào hàng ngũ của Những tay vợt lớn tươi mới của làng quần vợt nữ thế giới. Cô cũng có “tư cách” đòi hỏi điều đó, khi từng đánh bại Sabalenka ở Dubai Championships, khiến tay vợt nữ người Belarus chịu trận thua đầu tiên trong mùa, và cũng từng hạ gục Swiatek ở trong trận chung kết giải WTA 1.000 đầu tiên trong mùa, cũng diễn ra tại Dubai...

“Tôi đã những đọc thứ gì đó trên Mạng xã hội, chỉ toàn là về Iga, Aryna và Elena - tôi thật sự không góp mặt ở đó. Vậy thì tôi nên phải làm gì?? Tôi có nên chứng tỏ bạn thân mình lại không?”, “Đệ tử” của Jana Novotna có chia sẻ ngay sau khi đánh bại Madison Keys (Mỹ, hạng 27 WTA) ở vòng 3 giải đơn nữ Miami Open 2023, bằng kết quả thắng sau 2 ván đấu có điểm số là 7-6 (7-4) và 6-3.

“Trong tuần này, tôi lại hiện diện ở đây, và tôi sẽ lại chứng minh thêm lần nữa để rồi tôi sẽ chen chân vào Tốp 3 này. Tôi cũng muốn được nhắc đến vậy. Tôi cũng muốn được công nhận vậy, bởi vì tôi nghĩ tôi xứng đáng với điều đó. Tôi đã có rất nhiều thành công ở hệ giải WTA Tour, đơn giản tôi chỉ không nhận được sự khen ngợi mà thôi”, Krejcikova thắc mắc về truyền thông báo giới ít nhắc tên cô.

Nếu chỉ nói chuyện Krejcikova từ vòng đấu thứ 3 Miami Open 2023 về trước, cô khá có lý. Khởi đầu mùa giải 2020 đến nay, chỉ có Swiatek và Sabalenka là 2 tay vợt thắng nhiều danh hiệu hơn cô. Swiatek đang có 12 danh hiệu, Sabalenka thì có 7, trong khi Krejcikova hiện cũng có đến 6 danh hiệu WTA. Ở Dubai, cô cũng trở thành tay vợt thứ 5 trong lịch sử đánh bại tất cả Tốp 3 ở cùng 1 giải đấu.

Krejcikova cảm thấy bị coi thường và cô đã dùng điều đó trở thành “chất dẫn lửa” ở giải đấu đang diễn ra tại Miami Gardens: “Tôi cảm giác giống như là, tôi xứng đáng được nhận biết ở trên truyền thông mà tôi thì lại không nhận được điều đó. Tôi đoán là, tôi phải thắng thêm... nhiều trận đấu nữa, để có thể chứng minh cho mọi người thấy rằng, tôi cũng đang hiện diện ở đó!”.

Khi biết mình sẽ đụng độ Sabalenka ở vòng 4, Krejcikova rất phấn khích: “Tôi đang rất hào hứng. Cô ấy đang ở trạng thái đỉnh phong ngay vào lúc này. Cô ấy là nhà vô địch Grand Slam cuối cùng. Lối chơi của cô ấy rất thú vị và tôi thích chơi với cô ấy vì những cú đánh của cô ấy là những cú nhanh nhất và các cú trả giao bóng, các cú giao bóng của cô ấy cũng vậy. Cô ấy thi đấu rất quyết liệt”.

Krejcikova hào hứng cho biết thêm trước hội “đột phá” Big Three thêm 1 lần nữa của bản thân: “Đây thật sự là một cơ hội chơi bóng tuyệt vời, vì tôi có cảm giác rằng, quần vợt của tôi đang được cải thiện và tôi cũng có cảm giác giống như tôi đang có một cơ hội rõ ràng và cực kỳ to lớn khi thi đấu chống lại cô ấy”.

Tiếc là, sau những phát ngôn hùng hồn và khát khao muốn được nhận ra, thì Krejcikova đã sớm bị lãng quên: Cô bị loại ngay trước mặt Sabalenka, sau khi để thua với điểm số 3-6, và 2-6 vào sáng ngày hôm nay, thứ Ba 28-3 (theo giờ Việt Nam), chỉ sau 67 phút đồng hồ. Đó là khoảng thời gian ngắn ngủi chứng kiến Krejcikova thi đấu khá nhợt nhạt, để thua 3/4 nguy cơ break-point và chỉ thắng 39% điểm số (38/97 điểm số).

Thua trận, Krejcikova không những không hợp thành Big Four, cô còn chẳng lọt vào vào vòng 8 tay vợt mạnh nhất. Một người bị loại, thua trận từ rất sớm như vậy, rất xứng đáng bị lãng quên!

Tin cùng chuyên mục