Sức trẻ và sự nhiệt tình của Kylian Mbappe đã giúp Monaco bay cao trên sân chơi châu Âu. Trong khi đó, ngày trở lại nước Pháp của Bacary Sagna là thảm họa, khi anh là nguyên nhân trực tiếp khiến Man City thất bại.
Bay cao với Mbappe
25 phút là tất cả những gì Kylian Mbappe có được ở vòng bảng Champions League mùa này. Hành trình của Monaco ở vòng bảng không có chỗ cho Mbappe, một chàng trai còn quá trẻ. Huấn luyện viên Leonardo Jardim chỉ sử dụng anh ở các giải đấu quốc nội. Bước ra châu Âu, anh có 13 phút trước Leverkusen, được tung vào sân 7 phút cuối trận lượt đi trên sân của CSKA Moscow, và thêm 5 phút lượt về với đội bóng Nga.

Sagna tuyệt vọng trong pha truy cản Mbappe (trái).
Giai đoạn trước và sau Giáng sinh 2016 đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Mbappe. Vì thế, Jardim đã xếp anh đá chính trận lượt đi với Man City. “Truyền nhân Henry” đáp lại niềm tin của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bằng việc ghi 1 bàn thắng rất đẹp mắt. Cũng sau bàn thắng ấy mà Mbappe mới được biết đến nhiều hơn bên ngoài lãnh thổ nước Pháp, dù năm ngoái anh là nhà vô địch U-19 châu Âu. Bước vào trận lượt về, Mbappe tiếp tục thể hiện tài năng khiến cả châu Âu muốn sở hữu, với việc khởi đầu chiến thắng 3-1 cho đội bóng Công quốc.
Pha lập công của Mbappe mang rất nhiều ý nghĩa với Monaco. Chính bàn thắng ngay từ phút thứ 8 của anh giúp Monaco càng vững tin hơn về cuộc lội ngược dòng vào tứ kết. “Mbappe đã ghi bàn quyết định với chúng tôi”, tiền vệ Bakayoko dành lời khen cho người đồng đội trẻ. Bakayoko là người mang về bàn thắng ấn định kết quả 3-1, nhưng anh cho rằng chính Mbappe mới quyết định cuộc chơi. Quả thực, việc Mbappe ghi bàn sớm khiến Monaco dễ đá hơn rất nhiều.
Đó cũng là trận thứ 4 liên tiếp Mbappe ghi bàn cho Monaco, trên các mặt trận. Trước Man City, Mbappe chỉ có đúng 24 lần chạm bóng, và thực hiện 13 đường chuyền trong 80 phút hiện diện trên sân. Tuy vậy, ảnh hưởng của Mbappe vào thế trận là rất lớn. 12 trong số 13 đường chuyền của Mbappe chính xác. Vai trò nổi bật của Mbappe nằm ở việc di chuyển để tạo áp lực cho hàng thủ đối phương. Mbappe di chuyển đều và linh hoạt nhờ vào sức trẻ, khiến các hậu vệ Man City không thể kèm. Chính anh kéo giãn hàng thủ Man City, làm nền tảng để các cầu thủ tuyến hai là Fabinho và Bakayoko có cơ hội ghi bàn.
Một trận đấu xuất sắc của Mbappe, và anh đã chắp cánh để Monaco bay vào tứ kết, trong bối cảnh chân sút chủ lực Falcao không kịp bình phục chấn thương.
Nỗi buồn Sagna
Tình huống ghi bàn mở tỷ số của Mbappe xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái. Đó cũng là hàng lang thuộc quyền sở hữu của Sagna trong hệ thống chiến thuật 4-1-4-1 mà Pep Guardiola bố trí. Sagna hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản đối phương. Trận này, Kolarov đá rất kém trong vai trò trung vệ - quyết định bất ngờ của Pep, dù ông còn Otamendi trên ghế dự bị - nhưng Sagna còn tệ hơn nữa. Một trận đấu thảm họa thực sự với hậu vệ người Pháp.
Ở tuổi 34, Sagna không còn tốc độ và thể lực để chống đỡ những pha bóng mạnh mẽ của Monaco. Cũng từ lỗ hổng bên cánh mà Sagna trấn giữ, Monaco ghi bàn thứ 2. Mỗi khi Mendy - hậu vệ trái của Monaco - lên bóng là người hâm mộ lại thấy một Sagna nặng nề và vụng về đến tội nghiệp. Mendy, người mới 22 tuổi, có một trận đấu xuất sắc khi liên tục lên công về thủ. Sự phối hợp giữa Mendy với Lemar - một ngôi sao trẻ khác - khiến cho Sagna như bị loại hoàn toàn khỏi cuộc chơi. Bàn thắng thứ 2 của Monaco đến từ màn phối hợp như vậy.
Sagna có 64 đường chuyền, chỉ ít hơn Stones (71). Nhưng con số ấy không nói lên rằng Sagna thi đấu tốt. Sagna chính là bộ mặt của Man City: chuyền bóng, chuyền bóng và không biết làm gì khác. Phòng ngự tệ, Sagna cũng không hiệu quả trong các pha tấn công, và mất kết nối với Sterling ở phía trên. Nói Man City “chấp” Sagna cũng không phải quá.
Kim Ngọc