Man.United kết thúc giấc mơ “ăn 4” của Liverpool

Khi mùa giải đang trở nên chông chênh, đội bóng của HLV Erik ten Hag đã tạo ra một trong những chiến thắng quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông, khi đánh bại Liverpool 4-3 sau hiệp phụ trong trận tứ kết FA Cup gay cấn vào Chủ nhật. Vẫn còn một số cuộc chiến ở Man.United, nhưng chiến thắng này sẽ giảm bớt áp lực cho nhà cầm quân người Hà Lan.

Amad Diallo khiến Old Trafford bùng nổ với bàn quyết định đánh bại Liverpool 4-3 sau hiệp phụ.
Amad Diallo khiến Old Trafford bùng nổ với bàn quyết định đánh bại Liverpool 4-3 sau hiệp phụ.

Với quả đá gần như cuối cùng của trận đấu, cầu thủ vào thay người Amad Diallo đã khiến Old Trafford bùng nổ, chấm dứt nỗ lực giành 4 danh hiệu của Liverpool và đưa Man.United vào bán kết. Marcus Rashford, người bỏ lỡ cơ hội vàng để giành chiến thắng ở cuối thời gian quy định, nhưng đã san bằng tỷ số 3-3 trong hiệp phụ, cho biết: “Hãy nghe tiếng ồn, bạn có thể biết đây là một trận đấu lớn như thế nào. Cuối cùng thì tôi đã phải nắm được cơ hội đó. Nhưng chúng tôi chưa hoàn thành công việc, chúng tôi phải đạt được điều gì đó trong mùa giải này”.

HLV Ten Hag đã phải đối mặt với những đồn đoán ngày càng tăng về vị trí của ông khi đối mặt với một chiến dịch gặp khó khăn, và việc tái cơ cấu ở CLB đang diễn ra mạnh mẽ. FA Cup là cơ hội cuối cùng để ông giành một chiếc cúp trong mùa giải này, trong khi suất dự Champions League đang bị nghi ngờ vì Quỷ đỏ hiện đứng thứ 6 tại Premier League. Trong bối cảnh đó, thất bại trước đối thủ lớn nhất Liverpool có thể sẽ khiến áp lực lên vị chiến lược gia người Hà Lan ngày càng lớn. Máy quay truyền hình tập trung vào nhà lãnh đạo mới Dave Brailsford khi đồng hồ điểm dần vào những phút cuối với Liverpool đang dẫn trước 2-1, sau khi Alexis Mac Allister và Mohamed Salah hủy bỏ bàn mở tỷ số của Scott McTominay ngay trong hiệp 1.

manunited-5348.jpg
Antony gỡ hòa 2-2 ở phút 87 để giúp Man.United sống lại hy vọng.

Brailsford là thành viên đứng đầu của nhóm giám sát các hoạt động bóng đá tại Old Trafford sau khoản đầu tư gần đây của tỷ phú người Anh, Sir Jim Ratcliffe. Vị này trông có vẻ mặt lạnh lùng khi Man.United dường như sắp bị loại, và các cổ động viên đội khách đang là những người gây ồn ào nhất. Tuy nhiên, cảm xúc bên trong Old Trafford đã thay đổi mạnh mẽ khi Antony gỡ hòa 2-2 ở phút 87. Điều đó đã tạo nên những phút cuối cực kỳ hấp dẫn. Harvey Elliott suýt tái tạo lợi thế cho Liverpool nhưng tiếc rằng đã sút trúng cột dọc, trong khi Rashford dứt điểm chệch cột dọc dù đối mặt thủ môn đội bạn.

Trong hiệp phụ, Elliott khôi phục lợi thế dẫn trước cho Liverpool ở phút 105, nhưng Rashford gỡ hòa 3-3 cho Man.United bảy phút sau đó. Bàn thắng của Diallo ở phút 120+1 đã dập tắt hy vọng giành 4 danh hiệu của HLV Jurgen Klopp trước khi ông từ chức vào cuối mùa giải. Diallo phấn khích đến nỗi anh nhận thẻ vàng thứ 2 và bị đuổi khỏi sân vì cởi áo ăn mừng cuồng nhiệt. “Đó là bàn thắng đẹp nhất trong cuộc đời tôi, đó là một khoảnh khắc thực sự quan trọng,” Diallo nói. “Tôi thất vọng khi bị đuổi khỏi sân, nhưng điều quan trọng là chiến thắng. Đánh bại Liverpool là một khoảnh khắc quan trọng đối với tôi”.

manunited111-1315.jpg
HLV Erik ten Hag và học trò đã tạo ra một trong những chiến thắng quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông.

Trong khi, HLV Ten Hag hy vọng đây có thể là một bước ngoặt cho đội của mình: “Mọi đội đều cần khoảnh khắc của mình trong một mùa giải và chúng tôi chưa bao giờ có được khoảnh khắc đó. Đây có thể là khoảnh khắc mà cả đội sẽ được tiếp thêm năng lượng và tin tưởng rằng chúng tôi có thể làm được những điều tuyệt vời. Tôi nghĩ khi bạn có thể đánh bại Liverpool theo cách chúng tôi đã làm, thì bạn có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào”.

Man.United chỉ còn cách danh hiệu FA Cup thứ 13 hai trận đấu nữa. Họ sẽ gặp đội hạng hai Coventry ở bán kết, trong khi đương kim vô địch Man.City sẽ đấu với Chelsea - đội đã đánh bại Leicester 4-2 trước đó vào Chủ nhật.

Liverpool đã vô địch Cúp Liên đoàn, đứng thứ 2 tại Premier League và lọt vào tứ kết Europa League. HLV Klopp nói: “Tôi nghĩ các cầu thủ của tôi đã thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc một lần nữa. Bạn không thể so sánh mùa giải của chúng tôi với Man.United về số lượng trận đấu. Không sao đâu, chúng tôi sẽ giải quyết nó”.

Tin cùng chuyên mục