* K+1, HTV TT, BĐTV, SCTV15 trực tiếp 22 giờ ngày 8-11
Cựu tiền vệ Paul Scholes vừa có nhận định cho rằng Angel Di Maria “không có vẻ hạnh phúc” tại Man.United. Rồi Paul Scholes cũng cho rằng chính Louis van Gaal cũng đang trong tình trạng tương tự. Những nhận định này được đưa ra dựa trên việc so sánh biểu hiện của 2 nhân vật quan trọng nhất của Man.United cách đây vài tháng và bây giờ.
Di Maria không còn niềm vui như lúc anh khoác áo Real Madrid. Biểu hiện của anh khi ăn mừng một bàn thắng của Ronaldo tràn ngập vẻ hạnh phúc hơn những gì anh đã thể hiện trong màu áo Man.United hiện tại.
Louis van Gaal tại World Cup ẩn chứa vẻ bùng nổ dữ dội bao nhiêu thì hình ảnh ông ngồi trên băng ghế huấn luyện của Man.United trầm lắng bấy nhiêu. Hồi đầu giải, ông còn nhấp nhổm, biểu lộ thái độ nôn nóng với những diễn biến của trận đấu nhưng ở 2 trận cầu lớn vừa qua với Chelsea và Man.City, gương mặt của Van Gaal đầy vẻ cam chịu. Những phản ứng cũng ít đi và ánh mắt dường như không có nhiều sinh khí.
![]() |
Robin van Persie (phải) hy vọng sẽ ghi bàn vào lưới Crystal Palace và giúp Man.United chiến thắng như mùa qua.
Công bằng mà nói, những gì đang diễn ra khó có thể đem lại niềm vui cho bất kỳ ai. Sau 10 trận đấu, Man.United chỉ mới có 13 điểm, khởi đầu tệ hại nhất của Man.United kể từ năm 1986 và kém hơn khởi đầu của David Moyes mùa trước. Tức là chẳng có gì tiến triển, nếu không nói phía trước họ còn ẩn chứa những rủi ro lớn hơn nữa.
Di Maria đương nhiên không vui. Không còn như thời gian đầu xuất hiện, giờ đây Di Maria đang dần bị Van Gaal đẩy dạt sang bên cánh thay vì được chơi ở vị trí trung lộ hoặc tự do hơn nhằm thể hiện vai trò nhạc trưởng của anh. Di Maria cũng chẳng có thêm sự hỗ trợ nào khi Falcao chấn thương, Van Persie sa sút phong độ, còn Rooney thì đang phải ôm đồm cả việc phòng thủ lẫn tấn công. Áp lực nhiều nhưng Di Maria càng đá càng lạc lõng.
Với Van Gaal, dường như khó khăn ập đến quá nhiều khiến HLV người Hà Lan này cảm nhận mọi thứ tuột khỏi tầm tay. Cách ông đưa Wilson vào thay Van Persie cho thấy sự bất lực trong việc thể hiện ý tưởng chiến thuật của Van Gaal. Một chiến lược gia đầy kiêu hãnh như Van Gaal không thể cứ mỗi vòng đấu lại phải vật lộn tìm cách bịt những lỗ rò trên con tàu Man.United. Giỏi đến mấy cũng có lúc mệt mỏi.
o0o
Như tình hình của Man.United trước trận gặp Crystal Palace cũng vậy. Chiếc thẻ đỏ của Smalling và chấn thương của Rojo khiến hàng thủ Man.United chỉ còn đúng 1 hậu vệ đẳng cấp: đó là Luke Shaw. Michael Carrick vừa hồi phục chấn thương đã phải được trưng dụng để đá trung vệ trong trận này cùng McNair 19 tuổi. HLV Neil Warnock không giấu được sự hồi hộp khi tuyên bố sẽ tìm cách tấn công vào hệ thống phòng ngự chắp vá đến thảm thương của Man.United. Hơn nữa, Crystal Palace đang có hàng phòng thủ rất tệ với 19 bàn thủng lưới nên họ có thể sẽ lật bài ngữa chơi năm ăn - năm thua với Man.United. Chẳng có dịp nào để đá sòng phẳng với Man.United bằng lúc này.
Luke Shaw cũng nhận thấy điều đó. Hậu vệ này cho rằng Man.United cần giành chiến thắng ở trận đấu này trước kỳ nghỉ dành cho các đội tuyển quốc gia sắp đến. Đội hình Man.United, từ con người cho đến tinh thần đang giống như một trận địa đầy những hố bom. Nếu không có chiến thắng tức thì trước Crystal Palace để tìm lại niềm vui, những ngày sắp đến của Man.United thực sự là bi kịch.
Đội hình dự kiến
Man.United (4-2-3-1): De Gea - Shaw, McNair, Carrick, Rafael - Fellaini, Blind - Maria, Rooney, Januzaj - Persie.
Crystal Palace (4-4-1-1): Speroni - Ward, Delaney, Dann, Kelly - Bolasie, McArthur, Ledley, Puncheon - Chamakh - Campbell.
Dự đoán: Man.United thắng 2-1.
|
Đăng Linh