Man.City sắp hồi sinh?

Bộ ba tiền vệ De Bruyne, Nasri và Fabian Delph đã tập luyện trở lại trong khu vực kín. Họ có ra sân vào cuối tuần này hay không thì chưa biết nhưng chắc chắn, triển vọng cuối mùa của Man xanh đã trở nên sáng sủa hơn.

Bộ ba tiền vệ De Bruyne, Nasri và Fabian Delph đã tập luyện trở lại trong khu vực kín. Họ có ra sân vào cuối tuần này hay không thì chưa biết nhưng chắc chắn, triển vọng cuối mùa của Man xanh đã trở nên sáng sủa hơn.

Man.City sắp hồi sinh? ảnh 1

Kevin De Bruyne (phải) trở lại hy vọng sẽ giúp lối chơi của Man.City khởi sắc hơn

Việc Sterling bị chấn thương và Demichelis dính vào nghi vấn cá cược không ảnh hưởng nhiều lắm đến Man.City bởi trên thực tế, 2 cầu thủ này thường là gánh nặng nhiều hơn là kỳ vọng. Ngược lại, đợt nghỉ ngơi dành sân cho các đội tuyển vừa qua đúng là một cơ hội có thể khiến Man.City mạnh hơn ở giai đoạn cuối.

Người ta đã làm một thống kê cho thấy sau khi Pep Guardiola tuyên bố sẽ đến Man.City, thành tích của đội bóng áo xanh sa sút thê thảm. 11 trận đấu sau thời điểm đó, Man.City chỉ thắng 3, thua đến 5. Trong khi đó, tại Bayern Munich, họ chỉ thua 1 khi biết tin Pep sẽ rời đi. Câu chuyện ở đây nằm ở chất lượng đội hình của 2 đội bóng có liên quan đến Pep chứ không nên đổ lỗi cho HLV người Tây Ban Nha này.

Sự sa sút của Man xanh là đương nhiên sau khi De Bruyne dính chấn thương phải nghỉ gần 3 tháng. 12 bàn thắng và 12 pha kiến tạo của tiền vệ người Bỉ đã nói lên tất cả cho dù anh là cầu thủ đến sân Etihad khi mùa bóng đã diễn ra, tức là không có thời gian để hòa nhập. Với trường hợp của Nasri, người ta còn cảm thấy đáng tiếc hơn bởi trong trường hợp David Silva đánh rơi phong độ thì chỉ có Nasri mới thay thế trọn vẹn. Trong khi đó, Delph là cầu thủ được chờ đợi sẽ đem đến sức chiến đấu cho khu vực giữa sân của Man xanh, nơi mà Fernando và Fernandinho luôn thi đấu thất thường.

***
Hiện tại Man xanh đã tắt cơ hội vô địch nhưng mùa bóng hoàn toàn chưa kết thúc trong thất bại. Nói đúng hơn, hiện nay Man xanh đã kết thúc 3 mục tiêu: Cúp Liên đoàn, Cúp FA và số 1 của giải ngoại hạng. Mục tiêu kế tiếp là tốp 4 dù đang bị đe dọa nhưng không đến mức phải hoảng hốt do lịch thi đấu cuối mùa của Man xanh không quá nặng như Man.United hay West Ham, chưa kể còn 1 trận đối đầu với Arsenal trên sân nhà. Ở góc độ nào đó, thầy trò ông Pellegrini hoàn toàn thanh thản dồn sức cho 2 trận tứ kết Champions League trước khi quay lại với cuộc chiến tốp 4  không đến nỗi quá muộn. Còn trong trường hợp họ vượt qua Paris SG, rõ ràng chẳng có lý do gì Man.City lại phải quan tâm về cuộc đua ở giải nội địa khi cơ hội lịch sử đang ở trước mắt họ.

Trở ngại lớn nhất của Man.Xanh đó là 5 trận sân khách trong 8 vòng cuối ở giải ngoại hạng trong khi Man.United và West Ham thì ngược lại. Đương nhiên đây là một sự bất lợi khi mà đến nay, Man.City chỉ mới thắng được 3 trận sân khách kể từ đầu mùa, thành tích tệ nhất kể từ năm 2008 đến nay. Chính vì thế, sự trở lại của những “chiến binh” như Ortamendi, Nasri và đặc biệt là De Bruyne sẽ giúp họ tạo được sự cân bằng. Mặt khác, về yếu tố tinh thần, Man xanh đang khá thanh thản bởi những gì tệ nhất của mùa giải họ đều đã trải qua. Sterling chính là cầu thủ cuối cùng của đội hình 11 vị trí mạnh nhất của Man xanh dính chấn thương trong mùa. Họ cũng chẳng có thể kỳ vọng ở hàng phòng ngự khi đang là đội để thủng lưới nhiều nhất trong tốp 4, kể cả khi có Kompany.

Điều quan trọng nhất đối với HLV Pellegrini chính là chất lượng của hàng tấn công và với bộ đôi De Bruyne – Nasri, hy vọng sẽ giải được bài toán hỗ trợ cho Aguero vốn quá đơn độc suốt 2 tháng qua khi chỉ mới ghi được 5 bàn sau 10 trận đấu từ đầu tháng 2 đến nay, cũng là thời điểm De Bruyne bị chấn thương.


ĐĂNG  LINH

Tin cùng chuyên mục