
Theo truyền thông Anh, Grealish đã được thông báo rằng anh không còn đường quay lại đội hình của HLV Pep Guardiola - người đã quá chán ngán sau khi chứng kiến hàng loạt vấn đề về thể trạng khiến cầu thủ người Anh trở nên “vô dụng” trong 2 mùa giải vừa qua. Ngôi sao 100 triệu bảng sẽ không có mặt trên chuyến bay tới Mỹ vào tuần tới, với tư cách là một phần của đội hình tham dự FIFA Club World Cup của Man.City.
Theo The Sun, Man.City hiện đang có kế hoạch đẩy nhanh quá trình ra đi của Grealish nhằm dành chỗ chào đón nhiều ngôi sao mới trong nỗ lực tái thiết của Guardiola. Trong đó, bao gồm việc họ chấp nhận bán cầu thủ còn 2 năm hợp đồng này với giá chỉ 40 triệu bảng - tức là chịu khoản lỗ lên đến 60 triệu bảng so với khoản chi kỷ lục để mang Grealish về từ Aston Villa vào mùa hè năm 2021.
Những người đại diện của Grealish cũng đang tích cực tìm kiếm một CLB mới. Được biết, CLB cũ của cầu thủ là Aston Villa cũng như Newcastle, Everton, West Ham cùng tân vô địch Italy, Napoli đều đang thể hiện sự quan tâm. Tuy nhiên, trường hợp này phức tạp nằm ở các điều khoản tài chính. Grealish đang nhận mức lương 300.000 bảng/tuần tại Man.City, vì vậy, chỉ khi cầu thủ chấp nhận giảm thu nhập thì thương vụ này mới hy vọng đạt được.
Grealish là cầu thủ thứ 2 trong đội hình của Guardiola bị buộc phải rời đi, sau khi Kevin De Bruyne, 33 tuổi, thông báo rằng anh sẽ ra đi với tư cách là cầu thủ tự do vào cuối tháng 6. Trong khi đó, các hậu vệ Kyle Walker, 35 tuổi và John Stones, 31 tuổi, cũng có khả năng sẽ rời sân Etihad khi mà Guardiola và các ông chủ Man.City đang trong nỗ lực làm mới vào đội hình đã già cỗi của mình.
Tiền vệ tấn công Tijjani Reijnders của AC Milan đang trên đường đến với mức giá 46,2 triệu bảng. Man.City được cho là đã đồng ý một thỏa thuận trị giá 30 triệu bảng cho cầu thủ tấn công Rayan Cherki của Lyon. Thương vụ chuyển nhượng hậu vệ Rayan Ait-Nouri từ Wolves với giá 34 triệu bảng cũng sẽ được hoàn tất để anh có thể cùng đội bay đến Mỹ vào tuần tới.