Báo News of the World số ra hôm qua (11-5) loan tin Manchester United đã có một cuộc tiếp xúc không chính thức với người đại diện của Michael Owen để bàn về khả năng chiêu mộ cầu thủ này. Theo News of the World, HLV Alex Ferguson muốn tăng cường hàng tấn công vốn đã mạnh của Man.United vào mùa hè này và cái giá để ông đưa Owen về bên cạnh Rooney, Tevez là 7 triệu bảng Anh.
Tờ báo dẫn lời Ferguson: một trong những ưu tiên hàng đầu của ông trong mùa chuyển nhượng năm nay là một trung phong dày dạn kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế để lấp vào chỗ trống mà Van Nistelrooy để lại sau khi ra đi vào năm 2006. Ferguson nói: “Chúng tôi sẽ tuyển mộ một trung phong như vậy. Cùng với Carlos Tevez và Wayne Rooney, chúng tôi cần thêm kinh nghiệm ở vị trí tiền đạo”.
Vấn đề ở đây là cho dù Man.United kéo được Owen ra khỏi Newcastle thì khi đưa anh về Old Trafford, liệu thể lực của Owen có đủ để đáp ứng những thử thách liên miên hay không. Người ta cho rằng ở “nhà hát của những ước mơ”, Louis Saha sẽ không chỉ lấy chỗ của tiền đạo người Pháp Louis Saha trong thành phần Man.United mà còn lấy cả chỗ anh ta trong... phòng điều trị chấn thương. Vì rõ ràng Owen từng bị chấn thương còn lâu dài và nặng hơn cả Saha.
Mặc dù vậy, theo giới quan sát, nếu đúng là Man.United sẽ chính thức đề nghị chiêu mộ Owen, họ sẽ ký một hợp đồng trả lương dựa trên số trận đấu và số bàn thắng để hạn chế tối đa rủi ro về tài chính nếu cầu thủ này bị chấn thương trở lại. Và một khi bản hợp đồng ấy ra đời thì sẽ đến lượt giới mộ điệu của Newcastle cảm thấy… bị tổn thương. Bởi sau nhiều năm trời chờ đợi, sau hết ca chấn thương này đến ca chấn thương khác, bây giờ mới là lúc Owen chơi tốt nhất và bắt đầu cống hiến nhiều nhất cho Newcastle.
Không chỉ Newcastle, CĐV của Liverpool cũng sẽ cảm thấy bực bội. Michael Owen vốn lớn lên ở Liverpool và Liverpool thì lại là một trong những đại kình địch của Man.United. Nhìn cầu thủ con cưng ngày nào đầu quân cho đối thủ, giới mộ điệu Liverpool sẽ khó mà chấp nhận.
PHƯƠNG LAN