Madrid Open: Jiri Lehecka lại “gây sốc”, Rafael Nadal nói lời chia tay khán giả đầy cảm động

Chuyến hành trình có thể nói là “cuối cùng” của Rafael Nadal tại giải Mutua Madrid Open - Madrid Masters đã chấm dứt ở vòng 4, khi Huyền thoại người Tây Ban Nha để thua “Kẻ diệt người khổng lồ” Jiri Lehecka (CH Czech, hạng 31 ATP) với điểm số 5-7 và 4-6.

Nadal vẫy tay chào tạm biệt các khán giả ở La Caja Magica
Nadal vẫy tay chào tạm biệt các khán giả ở La Caja Magica

Năm nay mới 22 tuổi, Lehecka đang hưởng thụ và trải nghiệm quãng thời gian thành công nhất trong sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp mới chỉ có 4 năm tuổi của bản thân.

Gần đây, người ta bắt đầu gọi anh là “Kẻ diệt những người khổng lồ”, khi anh liên tục tạo ra những chiến thắng “gây sốc, những kết quả bất ngờ từ sân cứng đến cả sân đất nện.

Chỉ tính trong mùa giải năm nay - mùa 2024, Lehecka đã lần lượt loại Karen Khachanov tại Dubai Championships; rồi thắng cả Andrey Rublev lẫn Stefanos Tsitsipas ở Indian Wells...

Lehecka.jpg
Lehecka đang dần hóa thân thành "Kẻ diệt người khổng lồ"

Hiện tại, Lehecka đang chơi rất thành công tại Madrid Masters, anh đã thắng Hamad Medjedovic (Serbia) 7-5, và 6-4 ở vòng 2; rồi vượt qua Thiago Monteiro (Brazil) 6-4, 7-6 (9-7) ở vòng 3.

Đối đầu với “Vua sân đất nện” một thời, người đang có dấu hiệu “hồi sinh” đầy bỏng cháy, gã trai quê ở Mlada Boleslav vẫn chơi bóng cực kỳ tự tin và vô cùng dũng mãnh.

Anh liên tục thắng 2 break-point cần thiết ở trong cả 2 ván đấu (ở game thứ 11 của ván đấu mở màn, và ngay game đầu tiên của ván 2) để tạo ra sự khác biệt về điểm số.

Với kết quả này, Lehecka lần đầu tiên lọt vào tứ kết Madrid Masters và sẽ đối đầu với lại Hạt giống số 3 người Nga - Daniil Medvedev.

Lehecka vs Nadal.jpg
Lehecka và Nadal

Trước đó, Medvedev dù là khá chật vật vẫn tìm được cách đánh bại Alexander Bublik (người Kazakhstan gốc Nga) với điểm số 7-6 (7-3), 6-4.

Về phần mình, Nadal đã nói những lời đầy xúc động khi chia tay đám đông khán giả rất thân thương tại La Caja Magica...

“Đây là một tuần lễ rất đặc biệt đối với tôi, rất tích cực theo nhiều mặt, cả về mặt cá nhân lẫn về quần vợt của tôi”, Nadal chia sẻ.

“Tôi có cơ hội thi đấu trở lại trên mặt sân đất nện. Vài tuần trước, 2 ngày trước Barcelona, tôi thậm chí còn không biết rõ, mình có thi đấu chính thức nữa hay là không???”.

“Và giờ đây thì, tôi đã chơi bóng được 2 tuần lễ tại nơi này. Thật là khó quên”, Nadal tâm sự đầy xúc động về cảm xúc hiện tại của anh.

“Thứ duy nhất tôi có thể nói là “Cảm ơn”. Đây là một chuyến hành trình đáng kinh ngạc, từ khi tôi còn nhỏ xíu kìa”.

“Tôi đến với Madrid lần đầu tiên hồi năm 2003, khi mà giải đấu còn được tổ chức ở mặt sân trong nhà”, Nadal nhớ lại và kể.

“Lần đầu tiên tôi đến đây với thứ cảm giác tranh đấu là hồi năm 2005. Đó là một trong các chiến thắng hào hứng nhất trong sự nghiệp của tôi, dù vẫn ở sân trong nhà”.

“Kể từ đó, sự ủng hộ mà mọi người dành cho tôi là vô điều kiện. Tôi không thể cảm ơn bao nhiêu cho đủ nữa”, Nadal xúc động cho biết.

Hướng về những băng rôn trải dài theo chiều cao của sân đấu, ghi lại các hình ảnh và con số kỷ niệm 5 lần đăng quang của Nadal tại Madrid Masters, Nadal chia sẻ...

“Tôi nhìn thấy những hình ảnh, một số trong này như cách đây cả cuộc đời. Tất cả những gì tôi có thể làm là nói lời cám ơn những người đã giúp đỡ cho sự nghiệp của tôi”.

Nadal - Madrid 04.jpg
Băng rôn - hình ảnh ghi lại 5 lần đăng quang của Nadal

“Ngay cả, dù cho sự nghiệp của tôi vẫn chưa kết thúc, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng tôi hiện diện ở Madrid. Các bạn tặng tôi món quà suốt 21 năm qua, còn ý nghĩa hơn bất kỳ danh hiệu Grand Slam nào mà tôi giành được”.

“Những cảm xúc khi thi đấu ở Madrid, trước những CĐV người Tây Ban Nha, là thứ gì đó sẽ ở lại bên tôi mãi mãi”, Nadal khẳng định.

“Tôi đủ may mắn khi biến sở thích thành công việc thật sự của mình, và thực hiện nó một cách rất xuất sắc. Tôi cảm thấy quá may mắn khi có tất cả những trải nghiệm này”.

“Tôi hy vọng là một tấm gương tích cực cho những thế hệ mới. Đó là điều quan trọng nhất... Danh hiệu và những khoảnh khắc thể thao thật là thú vị”.

Với Nadal, tiếp theo có thể là Rome Masters, Roland Garros... nhưng cũng có thể là không, tùy theo tín hiệu mà cơ thể gửi về trí não của anh.

Còn với mọi người, thì Madrid Open - Madrid Masters vẫn chưa kết thúc. Phía trước là 4 trận tứ kết đơn nam cùng với việc xác định các cặp đấu bán kết đơn nữ còn lại.

Câu chuyện về Nadal tại Madrid đã khép lại. Còn lại những câu chuyện khác, đang chờ đợi chính người trong cuộc vẽ nên hay kể lại bằng cách vung cây vợt trên sân...

Tin cùng chuyên mục