Luton thăng hạng sau khi đánh bại Coventry trong loạt sút luân lưu

Luton sẽ lần đầu tiên thi đấu tại Premier League vào mùa giải tới khi đánh bại Coventry 6-5 sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết play-off thăng hạng tại Wembley vào Thứ Bảy. Nó đánh dấu lần đầu tiên Luton trở lại giải đấu hàng đầu nước Anh kể từ 1991-1992, một năm trước khi được đổi tên thành Premier League.
Luton đánh bại Coventry 6-5 sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết play-off thăng hạng.
Luton đánh bại Coventry 6-5 sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết play-off thăng hạng.

Luton đã có một khởi đầu trận đấu đáng sợ khi đội trưởng Tom Lockyer gục xuống đất mà không va chạm, và sau đó nằm yên trong vài phút trong khi được chăm sóc y tế. Lockyer được cáng và đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế, Luton sau đó trấn an rằng rằng cầu thủ vẫn tỉnh táo và phản ứng nhanh. Bất chấp cú sốc đó, Luton phần lớn chiếm ưu thế trong hiệp một và vượt lên dẫn trước ở phút thứ 23 nhờ công của Jordan Clark, người đã nhận được một đường chuyền ngược từ Elijah Adebayo. Luton cũng có 2 bàn thắng bị từ chối trước giờ nghỉ giải lao.

Nhưng Coventry đã tiến bộ hơn nhiều trong hiệp hai và trở lại thế trận ở phút 66. Viktor Gyokeres băng xuống bên cánh trái và chuyền cho Gustavo Hamer, người đã thực hiện một cú sút chìm từ rìa vòng cấm ghi bàn. Luton thay thế Joe Taylor và anh này tưởng chừng đã ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 25 của hiệp phụ, nhưng đã bị VAR loại bỏ. Trong loạt đá luân lưu, 11 người đầu tiên đều thực hiện thành công, trước khi Fankaty Dabo của Coventry thực hiện thất bại đã giúp Luton giành chiến thắng 6-5 trong loạt đá luân lưu.

Thắng trận chung kết play-off, Luton sẽ lần đầu tiên thi đấu tại giải đấu cao nhất bóng đá Anh sau 31 năm. Họ cũng có thể mong đợi doanh thu tăng lên con số từ 170-285 triệu bảng trong 3 mùa tiếp theo, tùy thuộc vào thời gian họ ở trụ lại ở Premier League. Ngược lại, Coventry vẫn phải chờ thêm thời gian để có thể trở lại đỉnh cao lần đầu tiên kể từ khi bị xuống hạng vào năm 2001 - sau 34 năm thi đấu ở giải hạng nhất.

Cầu thủ Luton hạnh phúc được lần đầu tiên thi đấu tại Premier League vào mùa giải tới. ảnh 1

Cầu thủ Luton hạnh phúc được lần đầu tiên thi đấu tại Premier League vào mùa giải tới.

Đây cũng là kết thúc xứng đáng với Luton - đội về thứ 3 tại giải hạng Nhất, sau nhà vô địch Burnley và Sheffield United và là những đội có suất trực tiếp thăng hạng. “Tôi đã hoàn thành sự nghiệp bóng đá! Tôi sẽ giải nghệ vào mùa hè này”, tiền vệ Pelly Ruddock Mpanzu, người đã chơi cho Luton ở mọi cấp độ kể từ khi đội rơi xuống hạng 5 vào 9 năm trước, đã hạnh phúc chia sẻ: “Đó là một hành trình rất dài, trải qua những thăng trầm nhưng bạn phải tin vào chính mình. Tôi đây, một cầu thủ Premier League”.

“Cảm giác thật khó tin”, HLV Rob Edwards của Luton chia sẻ, trước khi hướng về người đội trưởng của mình trong bệnh viện. “Tôi phải thành thật mà nói, điều duy nhất tôi nghĩ đến lúc này là Tom Lockyer... Sức khỏe là điều quan trọng nhất, quan trọng hơn cả bóng đá”. Sau đó, các cầu thủ Luton đã giơ cao chiếc áo số 4 của Lockyer trong lễ kỷ niệm. Reece Burke, người vào thay Lockyer ở phút thứ 12, cho biết: “Anh ấy đã chơi xuất sắc cho chúng tôi trong cả mùa giải. Khi tôi vào thay, HLV đã nói rằng ‘hãy chắc chắn rằng bạn làm điều đó cho anh ấy’”.

HLV Edwards nói thêm: “Đó là ngày của chúng tôi, điều đó thật tuyệt, nhưng tôi cũng cảm thấy thương Coventry. Rất nhiều cảm xúc đang diễn ra ngay bây giờ, nhưng tôi vô cùng tự hào!”.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Champions League

Chuyện cổ tích của Union Berlin là liều thuốc giải độc hoàn hảo cho bóng đá hiện đại

Union Berlin đã thua trận đấu thứ 2 của họ trong lần đầu dự Champions League. Nghiệt ngã thay, như cái cách họ để thua Real Madrid ở lượt trận đầu tiên, thì thất bại trước Braga cũng đến từng những phút bù giờ khi trận đấu đang là 2-2. Nhưng với các CĐC Union Berlin, chẳng có gì đáng buồn cả. Thật đấy.

La Liga

Atletico ngược dòng ấn tượng giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp

Atletico Madrid với sự tự tin lên cao đã không đầu hàng dù bất ngờ bị Cadiz dẫn trước 2 bàn sau nửa giờ đầu thi đấu tại Metropolitano, màn quật khởi sau đó với cú đúp của tiền đạo Angel Correa giúp chủ nhà ngược dòng thắng 3-2 để tiếp tục duy trì vị trí trong tốp 4.