- BĐTV, TTTV trực tiếp 2 giờ 45 ngày 9-3
Wolfsburg tin rằng phong độ tốt trong thời gian gần đây có thể sẽ giúp họ vượt qua Gent vào rạng sáng mai để lần đầu tiên trong lịch sử đặt chân vào vòng tứ kết Champions League.
Chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Gent ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League được xem là lợi thế đáng kể cho Wolfsburg trước khi 2 đội gặp lại nhau trong trận lượt về vào rạng sáng mai tại Volkswagen Arena.

Wolfsburg (phải) sẽ không để cho Gent cướp mất tấm vé vào tứ kết vốn đang nằm rất gần tầm tay của họ.
Không đánh giá thấp đối thủ
Bên cạnh đó, 2 chiến thắng liên tiếp ở Bundesliga, đặc biệt là trận thắng M’Gladbach 2-1 hồi cuối tuần qua, càng làm tăng thêm sự tự tin và hưng phấn cho Bầy sói trước cơ hội làm nên lịch sử với lần đầu tiên giành được quyền góp mặt ở vòng tứ kết Champions League. Giám đốc thể thao Klaus Allofs của Wolfsburg cho biết: “Khi bạn giành được chiến thắng trước một đội bóng hàng đầu như M’Gladbach thì bạn sẽ có được sự tự tin”.
Thế nhưng, để có thể biến sự tự tin đó thành kết quả cụ thể trên sân cỏ, thủ môn Koen Casteels đã cảnh báo các đồng đội là không được đánh giá thấp Gent và đội bóng của anh cần phải tấn công ngay từ đầu để đảm bảo mọi chuyện không vượt khỏi tầm kiểm soát. Anh nói: “Chúng tôi phải tiếp cận trận đấu này như một trận đấu hoàn toàn mới. Chúng tôi không thể chỉ bảo vệ lợi thế của chúng tôi hơn là chơi tấn công và ghi được ít nhất một bàn thắng. Trong Gent, chúng tôi thấy rằng họ có thể chơi bóng đá nên chúng tôi không nên đánh giá thấp họ. Họ sẽ làm tất cả trong khả năng của họ để lật ngược thế cờ và tiến vào vòng tiếp theo”.
Sự tỏa sáng của Julian Draxler cùng việc Andre Schurrle đã phần nào tìm lại được cảm giác ghi bàn cũng giúp HLV Dieter Hecking trút bớt được nỗi lo từ những ca chấn thương của Bas Dost, Sebastian Jung, Paul Seguin, Diego Benaglio và Naldo. Và tuy Draxler cùng Max Kruse cũng bị đau nhẹ trong trận thắng M’Gladbach 2-1 nhưng ông tin rằng “những trận đấu như cuộc đọ sức vào thứ Ba có thể làm lành mọi vết thương”.
Vẫn lạc quan
Đó cũng là suy nghĩ của HLV Hein Vanhaezebrouck khi tiền đạo Laurent Depoitre và trung vệ Stefan Mitrovic cũng đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương, bên cạnh sự vắng mặt của Thomas Matton và cơ hội ra sân của Brecht Dejaegere, Lasse Nielsen, Danijel Milicevic vẫn còn bỏ ngỏ.
Thế nhưng, dù đang cạn kiệt về nhân sự và vừa thất thế trước Club Bruges trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng ở giải VĐ Bỉ do bị Oud-Heverlee cầm chân ngay trên sân nhà (1-1) hồi cuối tuần qua nhưng thủ môn Matz Sels vẫn tỏ ra lạc quan trước cơ hội của Gent trên đất Đức. Anh nói: “Chắc chắn chúng tôi sẽ không chơi cởi mở vào lúc khởi đầu bởi vì chúng tôi sẽ chết nếu để thủng lưới một bàn. Nếu chúng tôi dẫn 1-0 ở phút 80 thì đó sẽ là 10 phút lo lắng cho Wolfsburg và sau đó bạn sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có được một cơ hội thuận lợi khác với bóng”.
Chắc chắn rồi, nhưng liệu Gent có làm được điều đó khi Wolfsburg sẽ nỗ lực để lật lịch sử tham dự Champions League của họ sang một trang mới?
Dự đoán: Wolfsburg thắng 2-1.
Ngân Vân