Cách đây 10 năm, Amaobi đã trở thành vua phá lưới V-League với 15 bàn thắng cho Nam Định. Sau đó, tay săn bàn người Nigeria này đã rong ruổi qua nhiều đội như SHB Đà Nẵng, B Bình Dương, V Ninh Bình trước khi cập bến SQC Bình Định với tên gọi mới là Đặng Amaobi sau khi đội bóng này làm thủ tục nhập tịch cho anh. Cuối mùa bóng 2012, Amaobi có ra sân trong đội hình An Giang rồi sau đó biến mất cho đến khi rộ lên thông tin chân sút này gia nhập Thanh Hóa để tham dự giai đoạn 2 mùa bóng 2014.
Một cựu vua phá lưới khá là Almeida cũng xuất hiện tại Quảng Nam. Almeida từng là vua phá lưới V-League 2007 trong thành phần đội SHB Đà Nẵng và có điểm giống như Amaobi là bị chấn thương và mất phong độ thời gian qua. Nhưng bất ngờ cả hai đều có cơ hội để tiếp tục cống hiến tại V-League mùa này.
Đó là 2 trường hợp minh chứng cho sự dễ dãi hiện nay tại V-League khi mà cuộc đua trụ hạng đã sớm an bài, các đội khi tuyển binh không còn chú trọng nhiều về chất lượng mà tập trung nhiều về sức khỏe và kinh nghiệm trên hàng công.
Lượt về V-League 2014 sẽ diễn ra vào cuối tuần này, Thanh Hóa với bộ ba ngoại binh nhập tịch vừa ký hợp đồng là Đặng Amaobi, Hoàng Vissai và Đinh Văn Ta sẽ có chuyến làm khách trên sân Than Quảng Ninh. Họ hy vọng sẽ giành 3 điểm để tiếp tục gia cố ngôi đầu bảng khi có thể tung ra sân đội hình gồm 5 cầu thủ nhập tịch và 3 ngoại binh. Cách đó không xa, B.Bình Dương sẽ đối đầu Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh trong trận đấu mà họ sẽ mất thủ lĩnh Trọng Hoàng do thẻ phạt.
Ở một cặp đấu đáng chú ý khác trên sân Long Xuyên, Đồng Tâm Long An sẽ trình làng nhiều vị trí vừa ký hợp đồng như Đình Hiệp, Chí Công và Oseni trong trận quyết đấu “lượt về” cùng An Giang. Nếu khách lại giành thêm 3 điểm thì cuộc đua trụ hạng gần như ngã ngũ với số phận an bài cho đội chủ nhà An Giang.
Các trận còn lại: Quảng Nam - Hà Nội T&T, Hoàng Anh Gia Lai - SHB Đà Nẵng và Đồng Nai – Hải Phòng.
* Chiều 26-4, lượt đi giải hạng nhất 2014 sẽ khép lại với các trận Tây Ninh - TPHCM, Đắk Lắk - Đồng Tháp, Khánh Hòa - Huế và Cần Thơ Hà Nội.
QUỐC CƯỜNG