Theo HLV Jose Mourinho, mỗi khi được thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge, các cầu thủ của ông đều cảm thấy rất thoải mái và những thành tích trên sân cỏ đã chứng minh cho điều đó.
Rạng sáng mai, Chelsea sẽ đón tiếp Paris Saint Germain trong trận lượt về vòng tứ kết Champions League với mục tiêu xóa sạch khoảng cách ở trận lượt đi để giành lấy tấm vé vào bán kết. 2-0 sẽ là tỷ số lý tưởng để loại đội bóng Pháp ra khỏi cuộc chơi nhưng trong trường hợp không thể giữ sạch mành lưới nhà, The Blues cần phải thắng với 3 bàn cách biệt.
“Pháo đài” Stamford Bridge
Đó là những nhiệm vụ hết sức khó khăn nhưng không đến nỗi bất khả thi, xét đến việc Chelsea thường chơi tốt chơi trên sân nhà. Thật vậy, trong những năm dưới triều đại của HLV Jose Mourinho, qua cả 2 giai đoạn, The Blues chưa một lần biết đến thất bại trên sân Stamford Bridge trong khuôn khổ Premier League.
Tổng cộng đã là 77 trận (61 thắng, 16 hòa) nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy thành tích kể trên sẽ dừng lại khi Chelsea chỉ còn phải đón tiếp Sunderland và Norwich trong giai đoạn còn lại của mùa bóng.
Nếu chỉ tính riêng trong mùa này, The Blues đang là đội bóng duy nhất ở Premier League còn duy trì được thành tích bất bại trên sân nhà (15 thắng, 2 hòa). Tất nhiên, Chelsea đã không thể làm được điều đó ở Champions League khi để thua Basel 1-2 ngay trong trận đấu đầu tiên tại vòng bảng nhưng chẳng ai dám dựa vào đấy để xem nhẹ sức mạnh trên sân nhà của họ.
Giải thích về điều này, HLV Mourinho cho biết: “Tôi nghĩ rằng khi thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ cảm thấy thoải mái hơn”. Nhờ vậy, họ kiểm soát bóng tốt hơn và có điều kiện lý tưởng để phát huy hết khả năng của mình, trong cả công lẫn thủ. Thế nên chẳng có gì khó hiểu khi những “đại gia” của Premier League như Man.City (1-2), Liverpool (1-2), Man.United (1-3) và Arsenal (0-6) đều lần lượt phơi áo trên sân Stamford Bridge.

Hàng phòng ngự của Chelsea (trái) thường tỏ ra rất tàn nhẫn trên sân nhà.
Giữ sạch mành lưới
Trong chuỗi 5 trận toàn thắng trên sân nhà ở Premier League, mà gần đây nhất là chiến thắng 3-0 trước Stoke City, Chelsea đã sút thủng lưới các đối thủ đến 17 bàn mà thủ môn Petr Cech không một lần phải vào lưới nhặt bóng. Nên nhớ, trong số đó có cả những đối thủ rắn mặt như Newcastle, Tottenham, Arsenal và có đến 4 lần mà họ thắng với những tỷ số đủ để lật ngược tình thế trước PSG. Do vậy, đội bóng Pháp hoàn toàn có lý do để lo lắng trước chuyến hành quân đến sân Stamford Bridge vào rạng sáng mai.
Dù PSG không chỉ có mình Zlatan Ibrahimovic biết ghi bàn nhưng sự vắng mặt của anh cũng khiến cho nhiệm vụ của các đồng đội còn lại trên hàng công như Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi và Lucas Moura càng nặng nề hơn trước hệ thống phòng thủ vốn rất tàn nhẫn trên sân nhà của Chelsea. Và dù không chỉ dựa vào Thiago Silva nhưng hàng phòng ngự của PSG sẽ khó có thể giữ sạch mành lưới trước những ngôi tấn công như cá gặp nước của Chelsea.
Ông Mourinho hy vọng hàng phòng ngự của Chelsea sẽ tiếp tục giữ sạch mành lưới trên sân nhà như 5 trận gần đây của họ ở Premier League hoặc tệ lắm thì cũng không được phép để thủng lưới nhiều hơn một bàn. Bởi chỉ như vậy thì The Blues mới có cơ hội lật ngược được thế cờ trước PSG để đoạt tấm vé vào bán kết. Liệu sự thoải mái khi được thi đấu trên sân nhà có đủ giúp các cầu thủ Chelsea vượt qua được sức ép để hoàn thành nhiệm vụ?
Nam Khang