Lượt 6 V-League 2013: Đồng Nai xứng danh hiện tượng

Chia điểm HAGL, lấy trọn 3 điểm trước ĐTLA ngay tại Long An, hôm qua Đồng Nai đã tạo thêm cú sốc khác khi thắng XMXT.Sài Gòn 3-1 ngay trên sân Thống Nhất. Đây cũng là trận thua cách biệt nhất của XMXT.Sài Gòn trên sân nhà, nhưng đó cũng là kết quả hợp lý khi mà nhiều sai lầm của hàng phòng ngự đã buộc họ phải trả giá.
Lượt 6 V-League 2013: Đồng Nai xứng danh hiện tượng

Chia điểm HAGL, lấy trọn 3 điểm trước ĐTLA ngay tại Long An, hôm qua Đồng Nai đã tạo thêm cú sốc khác khi thắng XMXT.Sài Gòn 3-1 ngay trên sân Thống Nhất. Đây cũng là trận thua cách biệt nhất của XMXT.Sài Gòn trên sân nhà, nhưng đó cũng là kết quả hợp lý khi mà nhiều sai lầm của hàng phòng ngự đã buộc họ phải trả giá.

Kisekka Henry (bên phải), lập cú đúp trong trận thắng 3-1 của Đồng Nai trên sân Thống Nhất.Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Kisekka Henry (bên phải), lập cú đúp trong trận thắng 3-1 của Đồng Nai trên sân Thống Nhất.Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Việc sử dụng cặp trung vệ ngoại với Bakel và Lê Hoàng Phát Thierry đã giúp Đồng Nai tự tin và phong tỏa được các chân sút đội chủ nhà. Đồng Nai vượt lên dẫn 1-0 vào phút 56 bởi pha kết thúc của Henry. Đến phút 62, một lần nữa Henry lại lập công giúp đội khách tạo cách biệt 2 bàn.

Dù Suleiman thu ngắn cách biệt 1-2 vào phút 78 cho XMXT.Sài Gòn, nhưng cũng không cứu vãn được ngày thi đấu thất vọng của đội chủ nhà, nhất là những sai lầm ngớ ngẩn ở hàng phòng ngự. Phút 89 thủ môn Minh Nhựt xuất tướng không thành công tạo điều kiện cho Vitcor kết thúc từ xa ấn định tỷ số 3-1.

Trong trận đấu còn lại vào chiều qua, SHB Đà Nẵng đã kết thúc giai đoạn khủng hoảng với chiến thắng 1-0 trước HN T&T. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Gaston Merlo. Với hai chiến thắng kể trên, Đồng Nai và Đà Nẵng đã cân bằng điểm 10 với HN T&T để cùng bám theo sau đội đầu bảng SLNA (13 điểm).

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục