Liverpool lại rối ren

Liverpool lại đang đi tìm nhà cầm quân thứ 4 trong vòng 4 năm sau khi sa thải HLV Kenny Dalglish. Thành công tại các giải đấu cúp không đủ giúp huyền thoại một thời này xóa được hình ảnh đáng thất vọng của Liverpool tại Premier League.

16 tháng sau khi bỏ ra 8,4 triệu bảng Anh mời Dalglish thay Roy Hodgson, Tập đoàn Fenway Sports Group (chủ sở hữu Liverpool) lại phải bỏ ra những con số tương tự để sa thải Dalglish. Hợp đồng của Dalglish hãy còn 2 năm nữa nhưng ông phải trả giá cho việc Liverpool phải đứng ở vị trí thấp nhất trên bảng xếp hạng Premier League trong vòng 18 năm, giành số điểm thấp nhất trong vòng hơn nửa thế kỷ và tất nhiên là một lần nữa lỡ hẹn với Champions League. Cả trợ lý của Dalglish là Steve Clarke cũng phải rời đội.

Trước khi các ông chủ Liverpool xuống tay, Dalglish đã có một buổi tự thanh minh. Ở đó, ông viện dẫn, chức vô địch Cúp Liên đoàn, việc vào đến chung kết Cúp FA và lấy vé dự Europa League mùa tới là minh chứng thành công cho mùa giải chính thức đầu tiên của mình tại Liverpool.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Liverpool không chỉ thất vọng với việc lỡ hẹn Champions League mà còn bởi khả năng chi tiêu không hợp lý của Dalglish. Đa số những bản hợp đồng tiêu tốn của CLB lên đến 120 triệu bảng Anh từ tháng giêng năm ngoái đến nay, từ Andy Carroll, Stewart Downing cho đến Jordan Henderson đều không đáp ứng được kỳ vọng.

Sự ra đi của Dalglish cùng trợ lý Clarke tiếp nối Damien Comolli, Dr Peter Brukner và Ian Cotton vài tuần qua khiến Liverpool hiện tại là một đội bóng không có HLV, không trợ lý, không giám đốc bóng đá, không có người đứng đầu bộ phận khoa học thể thao và truyền thông.

Cựu HLV Chelsea André Villas-Boas được xem là ứng viên hàng đầu để thay thế Kenny Dalglish. Tiêu chí của ban lãnh đạo Liverpool là một HLV có khả năng đưa đội đến vinh quang cao nhất nên những Roberto Maritnez hay Rafael Benitez đều đã bị gạt bỏ.

Minh Quang

Tin cùng chuyên mục