Liverpool giữ vững ngôi đầu khi đánh bại Chelsea 2-1

Liverpool ngày càng kiên cường và trông giống như là đối thủ chính của Man.City trong cuộc đua giành chức vô địch, sau khi đánh bại Chelsea đang hồi sinh với tỷ số 2-1 vào Chủ Nhật để giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League.

Curtis Jones đã dàn dựng chiến thắng 2-1 của Liverpool trước Chelsea.
Curtis Jones đã dàn dựng chiến thắng 2-1 của Liverpool trước Chelsea.

Sau khi Man.City cần đến cú đánh đầu trong thời gian bù giờ của John Stones để đánh bại Wolves xếp cuối bảng với tỷ số 2-1 ở trận đấu sớm, Liverpool đã đáp trả bằng màn trình diễn điềm tĩnh tại Anfield, để khiến Chelsea phải nhận thất bại đầu tiên kể từ vòng đấu mở màn. Đoàn quân của HLV Arne Slot vẫn dẫn đầu với 21 điểm sau 8 trận, hơn một điểm so với Man.City và hơn 4 điểm so với Arsenal - đội đã thua Bournemouth vào thứ Bảy.

Đây là chiến thắng thứ 7 của Liverpool sau 8 vòng đấu nhưng có lẽ là quan trọng nhất của HLV Slot tại Anfield cho đến nay, và ngăn Chelsea vươn lên vị trí thứ 3, thay vào đó, đội khách vẫn đứng thứ 6. “Nhiều trận đấu khác cũng khó khăn nhưng có lẽ đây là trận khó khăn nhất, vì số lượng cầu thủ chất lượng mà Chelsea có, và vì cấu trúc thi đấu của họ. Chúng tôi đã phải chiến đấu thực sự vất vả để giành chiến thắng này”, HLV Slot chia sẻ sau trận.

Curtis Jones đã dàn dựng chiến thắng cho Liverpool, anh kiếm được một quả phạt đền cho bàn mở tỷ số của Mohamed Salah ở phút 29, và sau đó tự mình ghi bàn để khôi phục lại vị trí dẫn đầu của đội chủ nhà ở phút 51, chỉ 3 phút sau khi Nicolas Jackson gỡ hòa cho Chelsea. Curtis Jones cũng nghĩ rằng anh đã kiếm được quả phạt đền thứ 2 trong thời gian bù giờ của hiệp một, nhưng quyết định đã bị đảo ngược bởi VAR. Nhưng tiền vệ này đã kết thúc một màn trình diễn xuất sắc bằng cách vượt qua bẫy việt vị để đón đường bóng vào vòng cấm từ Salah, và ghi bàn thắng quyết định. “Ngay khi Mo có bóng, tôi đã chạy, nhưng bóng bật ra nên tôi phải chạm bóng, và may mắn thay bóng đã vào lưới”, Jones nói.

Mohamed Salah.jpg
Mohamed Salah mở đường giúp Liverpool giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League.

Liverpool là đội cuối cùng ngoài Man.City giành chức vô địch Premier League, vào mùa giải 2019-20, và nhiều lần đã đẩy đội của Pep Guardiola đến tận cùng nỗ lực dưới thời Jurgen Klopp, trước khi chỉ về đích thứ 5 và thứ 3 trong 2 mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, trong mùa giải đầu tiên của HLV Slot, Lữ đoàn đỏ lại trông giống như những ứng cử viên đáng tin cậy, và hiện đã giành chiến thắng 10 trong số 11 trận trên mọi đấu trường.

HLV Slot của Liverpool đặt câu hỏi về quyết định của trọng tài mặc dù đội giành chiến thắng. Nhà cầm quân người Hà Lan đã ám chỉ rằng trọng tài John Brooks muốn chứng minh rằng ông sẽ không bị đám đông Anfield tác động. Trận đấu hôm Chủ Nhật có một số lần kiểm tra VAR, bao gồm một sự cố ở phút thứ 6 khi Tosin Adarabioyo bị phạt thẻ vàng vì kéo Diogo Jota lại, người đã đe dọa sẽ phá vỡ hàng phòng ngự của Chelsea ngay sau vạch giữa sân. Đáng chú ý nhất vẫn là Liverpool bị từ chối quả phạt đền thứ 2 ngay trước khi hiệp một kết thúc. Brooks ban đầu chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi thủ môn Robert Sanchez của Chelsea va chạm với Jones trong vòng cấm, nhưng đã được trọng tài VAR, Michael Oliver yêu cầu xem lại quyết định, và sau đó dẫn đến quyết định không nên thổi phạt đền. Ngoài ra, Nicolas Jackson gỡ hòa cho Chelsea ở phút 48 với một bàn thắng được cho là việt vị trên sân, nhưng đã được công nhận sau khi xem lại VAR.

Cựu HLV của Feyenoord cho rằng Liverpool có thể đã có một buổi chiều thoải mái hơn nếu các trọng tài áp dụng một cách tiếp cận khác: “Người hâm mộ thực sự quan trọng đối với chúng tôi. Tôi không biết đây có phải là điều mọi người nói ở Anh không nhưng họ đã nói ở CLB cũ của tôi, nơi cũng có một sân vận động ấn tượng, rằng ‘vâng, các trọng tài hơi dao động với đám đông và đó là lý do tại sao bạn có được những quyết định dễ dàng có lợi cho mình’. Nhưng hôm nay cho thấy bất kể người hâm mộ có ồn ào đến đâu, trọng tài chỉ muốn cho thấy rằng ông ấy có thể không đưa ra những quyết định mà ông ấy phải đưa ra. Vì vậy, điều đó không giúp ích gì cho chúng tôi với trọng tài nhưng chắc chắn đã giúp ích cho các cầu thủ của chúng tôi vì họ đã phải làm việc rất chăm chỉ”.

Tin cùng chuyên mục