Liệu sự trở lại của Trent Alexander-Arnold có giúp Liverpool trong cuộc đua danh hiệu?

Từ lúc bóng rời chân anh ấy, bạn đã biết chính xác nó sẽ đi đến đâu. Trent Alexander-Arnold đã đánh dấu sự trở lại đội hình xuất phát Premier League đầy phong độ vào Chủ nhật, khi ghi một quả đá phạt đẹp mắt để giúp Liverpool giành chiến thắng 3-1 trước Fulham.

Liệu sự trở lại của Trent Alexander-Arnold có giúp Liverpool trong cuộc đua danh hiệu?

Đây là lần đầu tiên sau hơn hai tháng Alexander-Arnold ra sân ngay từ đầu ở Premier League. Việc anh trở lại thể lực vào thời điểm hoàn hảo, khi Connor Bradley hiện phải ngồi ngoài vì chấn thương gặp phải trong trận thua sốc trước Crystal Palace.

Jurgen Klopp phải cân nhắc rất nhiều cho chuyến đi tới Craven Cottage. Việc loại bỏ Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister và Darwin Nunez là một rủi ro, mặc dù điều đó cuối cùng đã được đền đáp khi Liverpool bằng điểm với Arsenal ở vị trí đầu bảng sau ngày cuối tuần vừa qua. Rõ ràng Klopp tin vào tầm quan trọng của Trent thế nào.

Việc đưa Alexander-Arnold vào đội hình ra sân đã giúp Quỷ đỏ trở lại con đường chiến thắng. Cú đá phạt của anh - chỉ Steven Gerrard và Jamie Redknapp đã ghi nhiều bàn hơn từ đá phạt cho CLB ở Premier League - đã đi vào lưới ở phút thứ 32, khiến các đồng đội của anh ấy không còn lo lắng nữa.

Đó không phải là đóng góp duy nhất của Trent. Những đường chuyền dài của anh rất ngoạn mục, khi thường xuyên đặt các tiền đạo Liverpool vào vị trí thuận lợi. Như anh đã làm trong phần lớn năm qua, hậu vệ phải chuyển sang vai trò tiền vệ mỗi khi Liverpool có bóng, với Jarell Quansah di chuyển ngược ra biên và Wataru Endo lùi xuống vị trí thấp hơn để tạo thành sơ đồ ba tiền vệ trung tâm. Alexander-Arnold đã thực hiện tổng cộng 73 đường chuyền, trong đó có 15 đường chuyền vào 1/3 cuối sân - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Liverpool nào khác.

Trent nói với Sky Sports sau trận đấu: “Tôi nghĩ rằng càng chơi ở giữa sân, tôi càng cảm thấy chặt chẽ và chắc chắn hơn. HLV đã bảo tôi vào vị trí đó để cố gắng cầm bóng và tìm ra những đường chuyền khác biệt”.

Việc tuyển thủ Anh hoàn toàn bình phục trở lại sẽ mang lại động lực mới cho Liverpool trong cuộc đua danh hiệu. Đội bóng của Klopp trông mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất trong những cuộc đọ sức gần đây với Atalanta và Crystal Palace. Alexander-Arnold không những có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn các đồng đội, mà quan trọng là việc anh sẵn sàng cầm bóng và khả năng làm những việc hiệu quả với nó đã mang lại cho Liverpool một tia sáng mà trước đây còn thiếu.

Alexander-Arnold không phải là hậu vệ cánh duy nhất ở Anh lùi vào trung tâm để đảm nhận vị trí tiền vệ cầm bóng, nhưng cho đến nay anh là người tỏ ra thích ứng nhanh nhất nhất với vị trí đó. Nhiều người vẫn chỉ trích về khả năng 1 đối 1 của cầu thủ 25 tuổi này, nhưng bù lại, khả năng cầm bóng của anh là đẳng cấp thế giới. Alexander-Arnold thường xuyên “điều hành” các trận đấu cho Liverpool, một điều mà hiếm có hậu vệ cánh khác có thể làm được.

Vậy liệu sự trở lại của Trent có giúp Liverpool chiếm ưu thế trong cuộc đua danh hiệu?

Trong số những người đã chơi ít nhất 1000 phút ở Premier League mùa này, chỉ Pascal Gross (3,1), Andy Robertson (3), Andreas Pereira (3) và Bruno Fernandes (2,9) là có trung bình nhiều đường chuyền quyết định mỗi 90 phút hơn Alexander-Arnold ( 2.8). Tuy nhiên, trong bộ tứ đó, chỉ Pascal Gross có thể vượt qua tỷ lệ 70 đường chuyền mỗi 90 phút của hậu vệ phải Liverpool, điều này cho thấy Alexander-Arnold có xu hướng tham gia vào trận đấu nhiều hơn hầu hết các cầu thủ kiến ​​tạo hàng đầu khác của giải đấu.

Hiện tại Liverpool đang hoàn toàn tập trung vào cuộc đua danh hiệu với chuyến làm khách trước Everton. Tuy nhiên, đến mùa hè, đội bóng vùng Meyserside sẽ coi việc đàm phán hợp đồng với Alexander-Arnold là một trong những ưu tiên hàng đầu của họ. Hợp đồng hiện tại của tuyển thủ Anh sẽ hết hạn vào năm 2025 và Liverpool sẽ không muốn để điều đó kết thúc. Với tuổi tác và phẩm chất toàn diện, Alexander-Arnold có lẽ là cầu thủ mà Liverpool ít có khả năng để ra đi nhất.

Tin cùng chuyên mục