Leicester City - Arsenal 3-0: Tielemans khai hỏa, Jamie Vardy ghi cú đúp

Trận đấu ở King Power là thách thức rất lớn cho tham vọng chen chân vào Tốp 4 của Arsenal. Họ liên tục bị các các mũi nhọn Leicester công kích và thủ thành Leno đã sắm vai ngườì hùng trước khi hậu vệ Maitland-Niles lãnh thẻ đỏ phút 36...
Tiền đạo Lacazette (phải,m Arsenal) tung cú sút trong khu cấm
Tiền đạo Lacazette (phải,m Arsenal) tung cú sút trong khu cấm
Đội hình ra sân
Leicester City - Arsenal 3-0: Tielemans khai hỏa, Jamie Vardy ghi cú đúp ảnh 1 LEICESTER CITY - ARSENAL          
Leicester City - Arsenal 3-0: Tielemans khai hỏa, Jamie Vardy ghi cú đúp ảnh 2
Trận đấu ở sân King Power diễn ra khó khăn hơn mọi người nghĩ. Chủ nhà Leicester đã chơi hay hơn, liên tục thử thách tài năng của HLV Leno, Và lối chơi  thiếu gắn bó trong một đội hình mỏi mệt đã khiến Arsenal phạm nhiều lỗi và đwến phút 36, Ains Maitland-Niles bị truất quyền thi đấu khi nhận lãnh thẻ vàng thứ 2.
Leicester City - Arsenal 3-0: Tielemans khai hỏa, Jamie Vardy ghi cú đúp ảnh 3 Ains Maitland-Niles (15, Arsenal) lãnh thẻ đỏ, rời sân
 Trong suốt 45 phút mờ nhạt, Arsenal chỉ kiểm soát bóng chỉ 27%, tung ra vỏn vẹn 4 cú sút với chỉ 1 lần trúng đích. Phía chủ nhà, thật hiếm khi thấy Leicester cầm bóng được đến  73%, nhất là khi đối đầu với Big 6. Họ thậm chỉ tung ra đến 12 cú sút với 5 lần trúng mục tiêu. Dường như bàn thắng sẽ sớm đến nếu trọng tài không thổi còi kết thúc hiệp đầu.
Leicester City - Arsenal 3-0: Tielemans khai hỏa, Jamie Vardy ghi cú đúp ảnh 4 Thủ thành leno cản phá pha tấn công của Jamie Vardy. 
Ngồi trên khán đài, huyền thoại Arsenal, Ian Wright than thở: "Maddison và Tielemans gây rất nhiều rắc rối cho tuyến giữa Arsenal. Với Albrighton hợp cùng Tielemans, cùng Vardy lùi lại, mối hiểm họa thật lớn bởi Arsenal đang chơi quá cao”.

Tuy nhiên, hãng thống kê OptaJoe đưa ra một chi tiết thú vị: Arsenal là đội duy nhất trong lịch sử Premier League không sợ khi chơi 10 chống 11 bởi họ thắng (33 trận) nhiều hơn thua (27 trận) sau lkhi có cầu thủ lãnh thẻ đỏ.

Đầu hiệp 2, HLV Unai Emery đưa Laurent Koscielny vào thay Alex Iwobi để củng cố hàng thủ, trong lúc Leicester tung Harvey Barnes vào thay Wilfred Ndidi. Chính đôi chân khỏe khắn của Barnes đã giúp lối chơi Leicester sinh động hơn và chuyện phải đến đã đến…

1-0.    Phút 59, James Maddison cấm bóng ở cánh phải, anh bất thần thực hiện đường chuyền vào khoảng trống ở mạn sườn trái hàng thủ Arsenal cho Youri Tielemans băng vào đánh đầu vào góc gần khiến thủ thành Leno không kịp phản ứng.

Leicester City - Arsenal 3-0: Tielemans khai hỏa, Jamie Vardy ghi cú đúp ảnh 5 Youri Tielemans đánh đầu ở khoảng trống giữa Koscielny và Sokratis
Phút 73, thủ thành Bernd Leno đã bay lượn như chim giữa 2 trụ thành để cản phá 3 cú sút nguy hiểm vào góc xa của các mũi nhọn Leicester.
2-0  Phút 86, từ quả phát bóng của thủ thành Kasper Schmeichel, cặp trung vệ Arsenal đã phạm sai lầm khi không áp sát Jamie Vardy để tiền đạo lão làng này bứt lên, băng vào khu cấm, đối mặt thủ thành Leno. Vardy với  bản năng sát thủ đã bình tĩnh giảm tốc rồi tâng bóing qua đâu Leno. Bóng chạm trúng xà ngang bật lại và Vardy dễ dàng đánh đầu vào lưới dù Sokratis đã chắn trước khung thành.
Leicester City - Arsenal 3-0: Tielemans khai hỏa, Jamie Vardy ghi cú đúp ảnh 6 Bóng dội xà ngang và Jamie Vardy ung dung đánh đầu vào lưới...
Phút 90+3, Jamie Vardy dọn cỗ cho Harvey Barnes một mình thoát xuống đối mặt thủ thành Leno nhưng dứt điểm không thành công. 

Phút 90+5, khi hàng thủ Arsenal đã kiệt sức, Ricardo Pereira đã đột phá qua phòng tuyến trắng đỏ để trao quyền cho đàn anh Jamie Vardy đệm bóng vào lưới trống, ấn định tỷ số.

Leicester City - Arsenal 3-0: Tielemans khai hỏa, Jamie Vardy ghi cú đúp ảnh 7 Janie Vardy ấn định tỷ số 3-0
Kết thúc trận đấu, Leicester kiểm soát bóng 67%, tung ra 24 cú sút với 12 lần trúng đích, phía Arsenal chĩ sút cầu môn đúng 2 lần trong hiệp 2 và đều không chính xác (tổng cộng họ chỉ sút 6 lần và 1 lần trú`ng đích). Trậhn thua này khiến hy vọng chen chân vào tốp 4 của Arsenal trở nên rất mong manh bởi họ sẽ tụt xuống thứ 6 nều Manchester United thắng Chelsea, còn nếu The Blues thắng trong trận cầu muộn ở Old Trafford thì họ sẽ bỏ xa Arsenal đến 4 điểm khi giải chỉ còn đúng 2 vòng.

Tin cùng chuyên mục