Câu chuyện thần thoại Hy lạp đã thành hiện thực sau khi trọng tài Markus Merk thổi còi kết thúc trận chung kết Euro 2004. Trên toàn lãnh thổ Hy Lạp đã diễn ra lễ hội thâu đêm suốt sáng. Hàng triệu người đổ ra các đường phố reo hò, hô vang tên HLV trưởng Otto Rehhagel mà nay đã được liệt vào hàng các “vị thần”, tên các cầu thủ thân yêu và rúc còi xe inh ỏi kinh động phố phường.
Niềm vui tột đỉnh
Chiến thắng tại Euro 2004 vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người dân Hy Lạp, nhất là trong trận cuối cùng họ chạm trán với đội chủ nhà.
Tại thủ đô Athens, 250 ngàn người đã lái xe hơi tràn ngập các con đường, nhiều người trong số họ mặc chiếc áo thun mang dòng chữ: “Năm 2004 – Năm của Hy Lạp”.
Người ta leo lên cao, gây ra những tiếng động lớn bằng bất cứ thứ gì cầm trong tay. Nhiều thanh niên phóng xe gắn máy, pha đèn và thổi còi, hợp với các ban nhạc tự phát hình thành đoàn diễu hành rồng rắn dài hàng km.
Sinh viên Manos Vasilakis đang học tại Đại học Athens nói: “Đây là như là một giấc mơ, một giấc mơ và chúng tôi không muốn thức dậy”.
Thủ tướng Hy Lạp Costas Karamanlis có mặt ngay trên khán đài danh dự sân vận động Luz đã không nén được xúc động. Ông ôm mặt khóc nức nở, rồi ngước nhìn lên trời như gửi lời cám ơn các vị thần linh đã phù hộ cho ông Otto đủ sáng suốt, phù hộ cho các cầu thủ đủ sức khỏe, sự tinh tế, khôn ngoan để vượt qua cửa ải cuối cùng.
Ông nói bằng giọng nghẹn ngào: “Các chàng trai của chúng ta đã dạy bài học rằng điều gì mà người Hy Lạp muốn làm thì họ làm được, khi chúng tôi có được niềm tin, khi chúng tôi có được sự đoàn kết và lòng tự hào”.
Ông cho biết thêm: “Chiến thắng này là tấm giấy thông hành tốt nhất, vé mời tốt nhất cho Olympic. Bởi vì, vào mùa hè này, Hy Lạp sẽ diễn ra ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh trong vòng nữa tháng”. Được biết, Olympic Athens sẽ được tổ chức từ ngày 13-8 đến 29-8.
Ngay vào sáng thứ Hai 5-7, đài phát thanh Hy Lạp chơi các bản nhạc truyền thống ca ngợi quê hương, còn trên các tờ báo lớn đăng hình đội tuyển Hy Lạp khổ lớn tràn mặt báo, với hai màu xanh-trắng.
Trên tờ Eleftheros Typos chạy dòng tít lớn: “Họ đã đưa Hy Lạp lên đỉnh cao châu Âu”, còn tờ Ethnos thì đặt tít: “Chúng ta đã chiến thắng, xô ngã cánh cửa, các chàng trai của chúng ta đã trở về với tư cách nhà vô địch”.
MINH HÙNG