Lại “sướng” vì bóng đá trẻ

1. Đầu tiên là “sướng” theo nghĩa đen. CHDCND Triều Tiên đang là đội bóng á quân của giải này và mặt bằng trình độ của làng cầu này cũng cao hơn Việt Nam. Gọi đó là một cú sốc cũng không quá lời nếu chúng ta biết rằng, 2 năm trước U.19 với thành phần nòng cốt của HA.GL mạnh hơn U.19 hiện nay khá nhiều mà còn không tìm nổi 1 trận hòa.

1. Đầu tiên là “sướng” theo nghĩa đen. CHDCND Triều Tiên đang là đội bóng á quân của giải này và mặt bằng trình độ của làng cầu này cũng cao hơn Việt Nam. Gọi đó là một cú sốc cũng không quá lời nếu chúng ta biết rằng, 2 năm trước U.19 với thành phần nòng cốt của HA.GL mạnh hơn U.19 hiện nay khá nhiều mà còn không tìm nổi 1 trận hòa.

Lại “sướng” vì bóng đá trẻ ảnh 1

Sau thành công của U.16, đến lượt U.19 đang tạo dấu ấn ở sân chơi châu Á.  Ảnh: AFC

Sốc nhất chính là thái độ tự tin khi chơi bóng của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Ngay từ hiệp một, họ đã làm chủ được trận đấu và duy trì 1 nền thể lực tốt để chuyển hóa ưu thế ấy thành 2 bàn thắng. Sự tiến bộ về tinh thần là điều rất đáng nói nếu chúng ta biết tại Giải U.19 Đông Nam Á cách đây không lâu, U.19 Việt Nam đã để thua Australia khá dễ dàng khi bị thua thiệt về mặt thể hình. Việc cầm bóng tự tin và chơi tấn công trước một đối thủ mạnh đang dần trở thành thói quen của các đội bóng Việt Nam. Chiến thắng này, nếu nhìn từ Giải U.16 châu Á hồi tháng trước cũng như trận thắng Triều Tiên 5-2 của lứa đàn anh vừa qua, là sự khẳng định về tiềm năng của bóng đá Việt Nam.

2. Nhưng cái “sướng” này vẫn phải cần chút bình tĩnh để đánh giá. Ở một giải đấu trẻ, rất khó nói được nhiều điều về trình độ. Hôm nay đá tốt, ngày mai có thể đá kém, là chuyện thường xảy ra. Triều Tiên về danh nghĩa là đội đương kim á quân nhưng đội hình ra sân đá với Việt Nam không phải là những cầu thủ 2 năm trước. Trong 2 năm đó, có thể bóng đá CHDCND Triều Tiên sa sút nên U.19 lần này kém hơn về chất lượng. Điều này có thể thấy qua thất bại bất ngờ của các cầu thủ lớn tại sân Thống Nhất. Vậy nên, không thể lấy chiến thắng vừa qua để cho rằng U.19 Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc. Trước mắt chỉ nên mừng vì cơ hội vào vòng 2 được mở ra.

Kế tiếp, chuyện “sướng” vì các đội tuyển trẻ Việt Nam thì gần đây đang dần trở nên bình thường. Nhưng chúng tôi từng đề cập, vấn đề của bóng đá Việt Nam nằm ở thời điểm trưởng thành chứ không phải ở khía cạnh tiềm năng. Với hệ thống đào tạo dàn trải đều ở các địa phương, nguồn cầu thủ trẻ không thiếu. Thế nhưng, trong khi ở lứa tuổi U trình độ được nâng dần lên thì đến lúc trưởng thành, lại chẳng thấy các tài năng ấy chịu tỏa sáng. Thành ra, cái “sướng” ở tuổi U.19  chỉ mang tính tức thời chứ không phải là bản chất.

3. Hãy xem dàn cầu thủ của HA.GL. Được đào tạo tốt, được cọ xát quốc tế nhiều, thế nhưng bầu Đức vẫn phải chấp nhận “hy sinh” 3 ngôi sao sáng nhất ngồi dự bị tại Nhật Bản, Hàn Quốc để học hỏi. Họ tiến bộ nhiều hay ít thì chưa biết nhưng nếu không đưa họ sang đó, thì chắc chắn sẽ khó mà có cơ hội tiến xa. Những đồng đội của họ tại U.19 ngày nào cũng được “ném” vào môi trường V-League khi mà chẳng còn biết phải đưa họ đi đâu. Rõ ràng, cái giá để duy trì sự phát triển tài năng từ bóng đá trẻ cho đến trưởng thành là rất lớn mà không phải ai cũng được như bầu Đức để kiên trì tốn kém như vậy.

Lỗ hổng rất lớn của bóng đá Việt Nam là ở chỗ này.

VIỆT LONG

Tin cùng chuyên mục