La Liga: Hấp dẫn tuyệt vời

La Liga: Hấp dẫn tuyệt vời
Barca thắng Real cả 2 trận siêu kinh điển, nhưng vẫn có thể mất chức vô địch.
Barca thắng Real cả 2 trận siêu kinh điển, nhưng vẫn có thể mất chức vô địch.

Sau 8 tháng đua tranh, Liga 2009-2010 giờ còn lại 8 ngày, bắt đầu từ loạt trận của vòng đấu áp chót diễn ra rạng sáng nay. Sau 36 vòng, các cuộc đua vẫn đang rộng mở tối đa và chúng ta đang bước vào vòng đấu hấp dẫn nhất của một trong những mùa bóng hay nhất trong lịch sử La Liga.

Thật kỳ lạ. Sau 360 trận đấu, 221 cú sút chạm cột dọc, 968 bàn thắng, trong đó có 31 bàn của Lionel Messi, 26 của Gonzalo Higuain, 25 của Cristiano Ronaldo, 21 của David Villa và 1 của Duda từ cú phạt góc vào lưới Bilbao cuối tuần rồi, mọi thứ vẫn chưa có gì ngã ngũ ngoại trừ vị trí thứ 3 kèm một chiếc vé vào thẳng Champions League của Valencia. Barca sẽ đến sân Sanchez Pizjuan của Sevilla cho trận đấu lớn cuối cùng của mùa bóng. Real Madrid một mặt hy vọng đối thủ trượt chân, mặt khác phải ra sức giành 3 điểm trước Bilbao - một đội đang nuôi hy vọng dự Europa League. Nếu Sevilla không thể cầm chân được Barca, cuộc đua đến chức vô địch coi như ngã ngũ và Mallorca lại có cơ hội vào tốp 4. Những tính toán chồng chéo như vậy khiến các trận đấu càng thêm hấp dẫn.

Tính đến nay, chỉ có đúng 3 đội không còn động lực thi đấu là Atletico, Osasuna và Deportivo. Espanyol, Almeria, Zaragoza và Sporting đã khá vững nhưng họ vẫn có thể trượt xuống nếu đánh mất sự tập trung và thua trong 2 trận chót. Xerez vẫn chưa chết hẳn dù họ không còn làm chủ vận mệnh của mình nữa. Vấn đề của Xerez là họ quá chậm, chậm chạp trong việc tăng cường lực lượng sau khi lên hạng, chậm trong việc bổ nhiệm HLV rồi chậm trong việc… sa thải chính HLV ấy, chậm chạp trong việc tìm những ông chủ mới cũng như chậm trong việc bùng lên để giành lấy những điểm số quan trọng như thời gian qua. Sau 19 vòng đấu với vỏn vẹn 8 điểm, HLV Cuco Ziganda ra đi nhường chỗ cho Nestor Gorosito, người đã làm một cuộc cải cách thật sự khi giúp Xerez giành đến 30 điểm sau 17 vòng đấu. Nhưng quá muộn, có lẽ Xerez sẽ chết hẳn sau vòng đấu áp chót này.

Ở phía trên, cuộc đua đến suất cuối cùng dự Champions League đang đến hồi gay cấn. Sevilla (60 điểm) phải bung hết sức để đá với Barca vì đối thủ của Mallorca (59 điểm) vòng này là một Deportivo đã không còn động lực. Một trong 2 đội sẽ đi Champions League, đội còn lại sẽ lấy vé dự Europa League bên cạnh một trong 3 cái tên là Getafe (52 điểm), Villarreal (52) và Bilbao (51). Nếu Sevilla giành vé dự Champions và hạ Atletico trong trận chung kết Cúp Nhà vua vào ngày 19-5, Liga sẽ có thêm một suất Europa League nữa dành cho đội xếp thứ 7.

Tất nhiên, hấp dẫn nhất vẫn là cuộc đua đến chức vô địch mà Barca và Real chỉ cách nhau đúng 1 điểm. Mùa này, cả 2 đã cùng xô đổ nhiều kỷ lục về điểm số và sẽ còn đào sâu kỷ lục của mình trong 2 vòng nữa. Đối thủ của Real là Bilbao, trong trong 3 đội hiếm hoi hạ được thầy trò Manuel Pellegrini mùa này. Đối thủ của Barca là Sevilla, đội đã loại Barca ra khỏi Cúp Nhà vua để tước đi danh hiệu đầu tiên của Barca trong kỷ nguyên Pep Guardiola.

Khả năng Barca mất điểm trước Sevilla và trắng tay mùa này là rất cao. Nếu thế thì đấy sẽ là một kết cục chua chát khi họ chỉ thua có đúng 4 lần trên toàn mặt trận mùa này. Trong khi đó Atletico đã thua những 22 trận thì lại đang đứng trước triển vọng lập cú đúp vô địch Europa League và Cúp Nhà vua. Những điều nghịch lý ấy đã góp phần làm nên một trong những mùa giải màu sắc nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Và đây, vòng đấu hấp dẫn nhất của nó đang đến rất gần…

TRẦN MINH

Tin cùng chuyên mục