Là hổ hay là mèo?

Vào năm Sửu (con trâu), Việt Nam thất bại trước “con hổ” Malaysia trong trận chung kết SEA Games 2009. Đến năm Dần (con hổ), Việt Nam lại một lần nữa bại trận khi đối đầu với Malaysia và những con hổ vùng Đông Nam Á đã lên ngôi vô địch AFF. Năm nay, Tân Mão (con mèo), liệu bóng đá Việt Nam có biến mình thành hổ hay không?
Là hổ hay là mèo?

Vào năm Sửu (con trâu), Việt Nam thất bại trước “con hổ” Malaysia trong trận chung kết SEA Games 2009. Đến năm Dần (con hổ), Việt Nam lại một lần nữa bại trận khi đối đầu với Malaysia và những con hổ vùng Đông Nam Á đã lên ngôi vô địch AFF. Năm nay, Tân Mão (con mèo), liệu bóng đá Việt Nam có biến mình thành hổ hay không?

Thất bại trước Malaysia đủ để bóng đá Việt Nam rút tỉa được biết bao nhiêu bài học. Năm 2007, sau thất bại nặng nề đến mức báo chí phải gọi đó là “thảm kịch quốc gia”, bóng đá Malaysia chấp nhận làm lại. Chỉ trong vòng 2 năm, họ đã vô địch SEA Games, sau đó lấy luôn ngôi số 1 Đông Nam Á, một thành tích mà chỉ có Thái Lan mới thực hiện được trước đây.

Tuyệt vời hơn, phân nửa đội hình vừa lên ngôi tại AFF Cup 2010 của Malaysia vẫn đủ tuổi dự SEA Games cuối năm nay. Như vậy, chắc chắn là “những con hổ Đông Nam Á” này sẽ còn chơi tưng bừng tại các vòng loại Olympic, World Cup và cả Asian Cup, AFF Cup 4-5 năm nữa.

Lần đầu tiên vào vòng 2 một kỳ Asiad nhưng đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn được xem là thiếu đầu tư.

Lần đầu tiên vào vòng 2 một kỳ Asiad nhưng đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn được xem là thiếu đầu tư.

Rõ ràng, Malaysia đã có một định hướng rất xa cho tiến trình cải tổ cả nền bóng đá. Họ sử dụng HLV nội, thay đổi lối chơi, bổ sung liên tục các cầu thủ trẻ và rất kiên nhẫn với quá trình này để gặt hái được thành công liên tiếp trong 2 năm vừa qua.

Quay lại Việt Nam, năm nay vẫn chỉ có một mục tiêu là lấy HCV tại SEA Games 2011 trong khi đây là năm có nhiều sự kiện và đều là sân chơi có thể dành riêng cho tuyến trẻ. Một cơ hội để xây dựng nên nền tảng cho tương lai.

Trong khi đó, tuyến kế thừa của Việt Nam có vấn đề khi mà sau SEA Games 2009 chẳng có thêm cầu thủ nào được bổ sung cho đội tuyển chính đá AFF Cup 2010. Lẽ ra, phải có những yêu đầu đặt ra cho ông Calisto như ngoài chuyện phải vào chung kết SEA Games 26 thì ông phải tạo ra một đội bóng như thế nào để phục vụ cho khả năng vô địch AFF Cup 2014 và lọt vào VCK Asian Cup 2015. Nghĩa là chuẩn bị lực lượng cho 3-4 năm tới. Trên cơ sở đó, sẽ dùng đội hình nào chơi vòng loại Olympic và World Cup, phải thắng được bao nhiêu trận, vào vòng kế tiếp hay không chứ không thể nói chung chung là “cố gắng chơi tốt”.

Bóng đá Việt Nam có nhiều tiềm năng, nhưng đấy chỉ là trên lý thuyết. Vấn đề là phải hành động như thế nào. Hiện tại, đang có một cuộc khủng khoảng về đào tạo trẻ tại cấp độ CLB trong khi tuyến lớn thì lại giậm chân về phong độ. Điều đáng tiếc là HLV Calisto nổi tiếng về khả năng phát hiện cầu thủ nhưng chưa bao giờ ông được đặt chỉ tiêu phải tìm kiếm một thế hệ có khả năng phát triển lên tầm châu Á, thay vào đó vẫn là những mục tiêu ngắn hạn trong khu vực Đông Nam Á. 

THÚY OANH

Tin cùng chuyên mục