Cựu tiền đạo và HLV đội tuyển Đức Jurgen Klinsmann đã chính thức được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển Mỹ hôm thứ Sáu, thay cho Bob Bradley bị sa thải.
Vừa bước sang tuổi 47 hôm qua, Klinsmann bày tỏ sự hào hứng trước thử thách mới. Ông nói: “Tôi tự hào và vinh dự được trở thành người cầm quân cho đội tuyển Mỹ. Tôi muốn cám ơn LĐBĐ Mỹ vì sự tin tưởng này và hào hứng được bước vào thử thách phía trước”.
Thử thách ấy sẽ khởi đầu với trận giao hữu gặp Mexico vào ngày 10-8 tới tại Philadelphia, tái hiện trận chung kết Cúp Vàng CONCACAF mà Mỹ đã thua tan tác 2-4 khiến Bradley “lên đường”. Sau đó là 2 trận giao hữu nữa với Costa Rica và Bỉ trước khi chính thức bước vào hành trình vòng loại World Cup 2014.
Klinsmann đã nhận lời dẫn dắt tuyển Mỹ
Chủ tịch LĐBĐ Mỹ Sunil Gulati cũng bày tỏ sự hài lòng khi Klinsmann nhận lời, kết thúc 5 năm chơi trò mèo và chuột kể từ lời đề nghị đầu tiên. Ông Gulati nói: “Chúng tôi hào hứng đón chào Jurgen trên cương vị này. Đấy là một HLV có kinh nghiệm và hiểu biết, chúng tôi chờ đợi sự lãnh đạo của Klinsmann cả trong lẫn ngoài sân cỏ”.
Klinsmann làm nên tên tuổi trên cương vị HLV khi dẫn dắt đội tuyển Đức đến vị trí thứ 3 tại World Cup 2006 trên sân nhà. Tuy nhiên ông đã thất bại thê thảm trong lần thử sức tiếp theo khi bị Bayern Munich sa thải lúc mùa bóng 2008-2009 hãy còn 5 trận nữa mới kết thúc. Từ ấy đến nay, Klinsmann không làm công tác huấn luyện nữa mà chuyển sang làm đối tác với một hãng tư vấn và tiếp thị thể thao. Tuy nhiên, Klinsmann không hề xa lạ gì với tuyển Mỹ và văn hóa Mỹ. Ông chuyển sang sống cùng người vợ có quốc tịch Mỹ của mình từ sau khi giải nghệ hồi 1998 đến nay.
Cựu tuyển thủ Mỹ Eric Wynalda gọi Klinsmann là “sự lựa chọn hoàn hảo” trong khi Joachim Loew - trợ lý của Klinsmann và sau đó lên thay ông cầm quân cho tuyển Đức thì gửi lời chúc mừng: “Tôi rất vui vì Jurgen đã tìm cho mình một thử thách mới. Xin chúc anh ấy những gì may mắn nhất”.
THANH BÌNH