Paraguay sẽ gặp Brazil vào rạng sáng Chủ nhật này ở trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết khi trong đội hình của đối thủ hùng mạnh này không có siêu sao Neymar. Vậy thì điều đó liệu có giúp Albirroja hoàn thành “giấc mơ” lọt vào bán kết?
Trước hết, hãy nghe những suy nghĩ của chính Neymar: “Tôi nghĩ rằng có cuộc sống trong Selecao này mà không có Neymar. Họ đã cho thấy họ có thể giành chiến thắng trong một trận đấu và họ thậm chí còn có thể giành chiến thắng tại Copa America. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào đội bóng này và các cầu thủ đang ở đó. Họ là những tên tuổi lớn và họ sẽ hoàn thành công việc”.
Liệu các cầu thủ Paraguay có đồng tình với suy nghĩ của Neymar? Hậu vệ Ivan Piris khẳng định sức mạnh của đội tuyển Brazil sẽ bị sứt mẻ ít nhiều khi không có Neymar. Anh nói: “Neymar là một cầu thủ tuyệt vời nên sự vắng mặt của anh ấy là khá tai hại cho Brazil”. Và khi được hỏi về bản án treo giò 4 trận dành cho ngôi sao này, Piris nói thêm: “Tôi không muốn nói quá nhiều về điều đó bởi vấn đề thuộc về họ nhưng tôi nghĩ rằng đó là điều công bằng”.

Trung vệ Paulo da Silva (phải) tin rằng Brazil vẫn rất nguy hiểm khi không có Neymar.
Tuy nhiên, trung vệ Paulo da Silva thì có suy nghĩ ngược lại, bởi anh tin rằng Selecao vẫn rất nguy hiểm tại Copa America 2015, kể cả khi không có lá bùa hộ mệnh của họ. Anh nói: “Neymar là một cầu thủ rất quan trọng với Brazil. Anh ấy đã cho thấy mình là một cầu thủ tuyệt vời tại Barcelona trong mùa bóng vừa qua, giành cú ăn ba. Nhưng Brazil vẫn còn rất nguy hiểm ngay cả khi không có Neymar. Họ đã có những giai đoạn mà họ chơi không tốt, nhưng trong các giải đấu ngắn ngày, kết quả là điều được tính đến. Họ rất giỏi trong những tình huống cố định và rất nguy hiểm. Họ có mặt ở đây và họ sẽ trừng phạt bất cứ sai lầm nào. Chúng tôi sẽ cố gắng lọt vào bán kết, đó sẽ là một giấc mơ đối với chúng tôi và là một điều gì đó rất đặc biệt. Nhưng chúng tôi sẽ cần phải chơi một trận đấu gần như hoàn hảo thì mới có thể lọt vào vòng trong”.
Da Silva nói thêm: “Tôi nghĩ rằng đội bóng hiện tại của chúng tôi tốt hơn so với trước đây. Chúng tôi đã vươn lên sau khi bị Argentina dẫn trước 2-0 và chúng tôi đã chơi tốt trong những giai đoạn của các trận đấu với Jamaica và Uruguay. Chúng tôi đã sở hữu bóng nhiều hơn trong những trận đấu gần đây. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã phát triển từ năm 2011. Đó sẽ là một trận đấu mà chúng tôi muốn cung cấp cho một số niềm vui cho người hâm mộ. Trận đấu với Brazil sẽ là cuộc chiến giữa sự sống và cái chết”.
Đội giành được chiến thắng ở trận đấu này sẽ gặp Argentina hoặc Colombia ở vòng bán kết.
Minh Phúc