Hôm nay, vào lúc 12 giờ, phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa và CLB Bangkok Glass (Thái Lan) sẽ bước vào trận đấu đầu tiên ở Vòng chung kết các CLB nữ thế giới 2016 diễn ra tại Philippines. Đối thủ của đội bóng Thái Lan là CLB Volero Zurich (Thụy Sỹ) năm ngoái từng về đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Bangkok Glass nằm ở bảng B và ngoài Volero Zurich, thầy trò HLV Kittipong Pornchartyingcheep còn đụng độ với 2 CLB rất mạnh khác là VakifBank Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và Hitsamitsu Springs (Nhật Bản). Các CLB sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra 2 đội dẫn đầu đi tiếp vào bán kết.

Chúc cho Ngọc Hoa (giữa) tiếp tục tỏa sáng tại đấu trường quốc tế.Ảnh: T.L
Chưa biết cuộc hành của đại diện bóng chuyền nữ Thái Lan ở giải đấu này đến đâu, nhưng giới làm nghề và người hâm mộ Việt Nam có quyền hãnh diện khi chứng kiến phụ công Ngọc Hoa trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử xuất hiện ở giải đấu thế giới trong hệ thống chính thức của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).
Để chuẩn bị cho sân chơi cao cấp này, Ngọc Hoa đã xin rút lui khỏi ĐTQG tham dự VTV Cup 2016 nhằm có thêm thời gian tập luyện và đấu giao hữu cùng các đồng đội trong màu áo CLB Bangkok Glass. Bên cạnh Ngọc Hoa, còn có những tên tuổi hàng đầu khác của bóng chuyền nữ Thái Lan, từng giúp CLB này vô địch Thai-League, trước khi giành luôn Cúp châu Á hồi năm ngoái, chẳng hạn là đội trưởng Pleumjit Thinkaow, Jutarat Montripila, Pornpun Guedpard… HLV Kittipong Pornchartyingcheep đặt rất nhiều kỳ vọng vào cuộc hành trình này của CLB và nhiều người tin Bangkok Glass đủ năng lực để tranh chấp tấm vé vào vòng đấu dành cho 4 CLB hay nhất thế giới.
LÊ QUANG