Khi người Thái cảnh báo về sự tiến bộ của Futsal Việt Nam

Năm phút đầu của hiệp 2, đó là thời điểm các tuyển thủ futsal Việt Nam đã khiến các đồng nghiệp xuất sắc bên phía Thái Lan phải lùi sâu về phần sân nhà để co cụm phòng ngự. Một điều vô cùng hiếm trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, nhất là khi Phạm Đức Hòa cùng đồng đội phải thi đấu dưới sức ép khủng khiếp từ “chảo lửa” Hua Mark, nhà thi đấu được xem “thánh địa futsal” của người Thái.

Niềm vui của đội tuyển futsal Việt Nam khi có bàn thắng gỡ hòa vào lưới Thái Lan. ẢNH: AFC
Niềm vui của đội tuyển futsal Việt Nam khi có bàn thắng gỡ hòa vào lưới Thái Lan. ẢNH: AFC

Để rồi, bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Từ Minh Quang đã làm vỡ òa cảm xúc của toàn đội cùng nhóm nhỏ CĐV Việt Nam có mặt trên sân. Niềm tin về việc chúng ta sẽ có điểm số lịch sự ngay trên sân nhà của Thái Lan lớn dần hơn, khi Nhan Gia Hưng đưa bóng chạm vào cột dọc khung thành của đội chủ nhà, cùng hai tình huống Chu Văn Tiến và Minh Quang thoát xuống đối mặt với thủ môn Arut Senbat.

Cứ sau mỗi cơ hội bị đội khách bỏ lỡ, người hâm mộ Thái Lan như trút cả gánh nặng. Tiếc vào thời khắc quyết định, nỗi ám ảnh về khâu dứt điểm của các cầu thủ lại hiện về, khiến thầy trò Diego Giustozzi đánh mất thời cơ dẫn ngược đối thủ và sau đó đón nhận trận thua 1-2. Ngay cả khi đã hoàn thành mục tiêu đoạt tấm vé vào tứ kết, vết gợn về kết quả thất bại trước người Thái đã làm niềm vui chưa thật trọn vẹn với chúng ta.

Đây không phải trận đấu hay của cả đội chủ nhà, bởi số cơ hội mà họ bỏ lỡ còn nhiều hơn đội tuyển futsal Việt Nam. Điểm khác biệt nằm ở đẳng cấp giữa hai đội để giúp Thái Lan vượt qua khó khăn. Cái gọi đẳng cấp ấy đã được Futsal Việt Nam cố gắng và bền bỉ tích lũy theo thời gian. Và lẽ thế, chúng có quyền tự hào khi đã làm cho đội futsal hàng đầu ở châu lục có thời điểm phải lùi sâu phòng ngự, khiến CĐV của họ dù được cổ vũ trên sân nhà nhiều lần rơi vào cảnh thót tim, lo lắng. Đó là sự tiến bộ về mặt chuyên môn, mà đôi khi kết quả thắng thua của trận đấu không thể hiện rõ.

439557637_3731136543837472_1348729864391312326_n.jpg
Nhan Gia Hưng đưa bóng trúng xà ngang khung thành của Thái Lan vào đầu hiệp 2. ẢNH: AFC

Trao đổi nhanh với HLV Miguel Rodrigo sau trận đấu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận, các tuyển thủ futsal Việt Nam đã chơi một trận cầu rất tốt, trình độ chuyên môn được nâng cao. Ông Miguel nhấn mạnh: “Dưới sự dẫn dắt của đồng nghiệp Diego Giustozzi, người bạn thân của tôi đã nâng tầm cho các cầu thủ Việt Nam. Chính sự tiến bộ này đã khiến việc đánh bại họ đã không còn dễ dàng nữa”.

Có mặt ở Hua Mark, ông Title Yousang, thành viên quản lý của Imane Futsal (đội hạng Nhất Futsal Thái Lan), không bất ngờ về sự tiến bộ của đội tuyển futsal Việt Nam. Theo Yousang lý giải, Đức Hòa cùng đồng đội từng gây ra nhiều khó khăn cho Thái Lan ở Giải futsal Đông Nam Á và SEA Games vào năm 2022, đến khi tái đấu tại Giải futsal châu Á thì khoảng cách về trình độ chuyên môn được Việt Nam cố gắng rút ngắn hơn. Và nhiều CĐV Thái Lan đã nán lại sau trận, để dành tràng pháo tay chúc mừng đến đội tuyển futsal Việt Nam.

Thái Lan vẫn là một kiểu mẫu để Futsal Việt Nam học hỏi, phát triển. Song từ những thất bại toàn diện về mặt tỷ số lẫn thế trận với đối thủ trước đây, giờ thì đội tuyển futsal Việt Nam chỉ còn thua về mặt tỷ số và cải thiện dần diễn biến trên sân. Nhưng nhìn rộng hơn, đúc rút kinh nghiệm sau trận đấu đầy trục trặc với Myanmar và Trung Quốc, Đức Hòa cùng đồng đội đã vực dậy lại niềm tin với người hâm mộ trên hành trình tìm kiếm tấm vé dự Futsal World Cup 2024. Hành trình ấy, trước mắt chỉ còn cách chúng ta một trận tứ kết gặp Uzbekistan.

439338622_932792542181015_3202350502674992984_n.jpg
HLV Miguel Rodrigo (phải) thừa nhận đội tuyển futsal Việt Nam của đồng nghiệp Giustozzi đã có sự nâng tầm về chuyên môn.

Dù thua Thái Lan nhưng đã mang đến cho đội tuyển futsal Việt Nam những bài học, cũng như tiếp thêm tinh thần sau khi vượt qua được sự căng thẳng vào cuối trận để giữ tấm vé đi tiếp. Còn trả lời phỏng vấn giới truyền thông Việt Nam vào tối 21-4, HLV Giustozzi tiếp tục thể hiện sự tự tin. Ông thầy chia sẻ đã cùng toàn đội chuẩn bị hết mọi phương án, đấu pháp cho từng đối thủ nếu có gặp ở giải đấu năm nay.

Nhà cầm quân người Argentina cũng tin vào học trò sẽ tạo ra chiến tích trên đất Thái, bởi ông cảm nhận rõ sự khát khao và nỗ lực của từng cá nhân muốn mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục