Khi người Anh "đồng lòng" muốn Kane ra đi

Không hẹn mà gặp, các tờ báo lớn tại Anh như Independent, Guardian đều khuyên Harry Kane nên chộp lấy cơ hội sang Bayer Munich và họ cho rằng, Tottenham cũng đừng nên bỏ lỡ cơ hội này. Chuyện đi hay ở của Kane luôn gây tranh cãi và thực tế là chưa bao giờ đến gần với việc rời khỏi Tottenham. Nhưng lần này thi khác.
Khi người Anh "đồng lòng" muốn Kane ra đi

Một trong những lý do quan trọng để Chủ tịch Tottenham, ông Daniel Levy trì hoãn chuyện ra đi của Kane, đó là ông ta không muốn “mất mặt”. Sẽ chẳng có gì hay ho nếu một đội bóng có tham vọng, hoặc là ứng cử viên vô địch mà lại để cầu thủ giỏi nhất của mình, ngôi sao quốc tế hàng đầu, biểu tượng của CLB ra đi cả. Nhưng rõ ràng Tottenham hiện tại chẳng có gì giống một đội trong nhóm Big 6 cả. Ngoài Kane. Tottenham đang ở trong giai đoạn suy yếu và ở thời điểm khó khăn. Chủ tịch Levy thì cũng chẳng còn đủ uy tín để thuyết phục các CĐV. HLV thì mới toanh, lần đầu làm việc ở giải ngoại hạng Anh. Tự nhiên Kane trở thành cái gì đó… xa xỉ.

Khi Luka Modric ra đi hồi năm 2012, Spurs đứng thứ 4 giải ngoại hạng và lọt vào bán kết FA Cup. Một năm sau, khi Gareth Bale ra đi, Spurs đã lùi một bậc ở Premier League nhưng thực tế đã kiếm được nhiều hơn ba điểm so với mùa giải trước đó. Họ bán đi ngôi sao và không đến mức sa sút thảm hại. Ngược lại, số tiền có được từ việc bán 2 ngôi sao đó đã giúp Tottenham gia nhập các CLB hàng đầu một cách thường xuyên.

Kane tốt hơn, quan trọng hơn, ổn định hơn và phục vụ lâu dài hơn cho Tottenham so với Mordic và Bale. Nhưng sự ở lại của anh là thừa thải khi Tottenham kết thúc ở vị trí thứ 8 trong mùa giải trước, giải đấu tồi tệ nhất của họ sau 14 năm. Một sự ra đi lúc này là hợp lý, không ai “nợ” ai cả. Nói một cách sòng phẳng, Kane có đi thì Tottenham có lẽ cũng chẳng tệ hơn mùa trước được. Hơn nữa, Kane có ở lại thì cũng chẳng có gì bảo đảm họ sẽ tốt hơn cả.

Ở B.M, còn có HLV Tuchel khá thích Kane

Ở B.M, còn có HLV Tuchel khá thích Kane

Kế đến, số tiền mà Bayern Munich đề nghị với Kane không quá lớn, không phải kiểu “bom tấn” nhưng đội bóng nước Đức là điểm đến bảo đảm danh hiệu cho Kane. Trong 2 điểm đến quốc tế tiềm năng, thì Real có vẻ không thực sự mặn mà vì họ còn đang bỏ ngỏ việc chiêu mộ Mbaape, trong khi Bayern thì đang “khát” tiền đạo.

Bayern Munich là điểm đến lý tưởng vì họ có tầm vóc lớn hơn Tottenham, đồng thời không phải là CLB Anh. Nếu chuyển nhượng trong nước, thì Kane chỉ có thể đến thành Manchester, chẳng khác nào Chủ tịch Levy đang “tự bắn vào chân mình”. Năm nay Kane đã gần 30, sang Bundesliga chơi bóng sẽ giúp anh duy trì đỉnh cao thêm ít nhất 3-4 năm nữa, bảo đảm có danh hiệu và thường xuyên đá Champions League. Cứ lấy ví dụ của Kalvin Phillips khi chuyển đến Man.City thì biết.

Để Kane chuyển đến thành Manchester là tai họa cho chủ tịch Levy

Để Kane chuyển đến thành Manchester là tai họa cho chủ tịch Levy

Tuy nhiên, theo tờ Guardian, thì những phân tích nói trên đều chưa tính đến “yếu tố Daniel Levy”. Ông chủ Tottenham đang chịu trách nhiệm giám sát các vụ chuyển nhượng sau khi giám đốc Fabio Paratici rời khỏi. Một ông chủ gàn dở như Levy mà ngồi tính toán chuyện tiền bạc thì coi chừng chuyện Kane sang Bayern Munich xôi hỏng bỏng không. Levy không phải là kiểu người thích bán những cầu thủ giỏi nhất của mình cho các đối thủ trong nước, nhưng ông ta đang rất cần tiền để mua sắm theo yêu cầu của HLV Postecoglou. Ở một cấu trúc đội hình mới, có thể vị trí của Kane không đến mức không thể thay thế vì hiện Tottenham vẫn còn Richarlison và Kulusevski. Chỉ có điều, Kane là “lá bài chính trị” của Levy trong làn sóng phản đối của các CĐV nên ông buộc phải bán với cái giá rất cao để còn có cái giải thích.

Xét công bằng, Harry Kane xứng đáng với các danh hiệu Champions League, Qủa bóng vàng, chức vô địch quốc gia… Nhưng có thể, sự thiếu thốn đó cũng tạo ra nhược điểm của Kane đó là anh không còn muốn thể hiện mình tốt hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, Kane không còn phù hợp với “ngôi nhà xập xệ” hiện tại của Tottenham.

Tin cùng chuyên mục