Khi Liverpool thẳng tiến đến ngôi vương, thành Manchester “cãi” nhau ai lớn hơn

Trước trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải 2019-2020, HLV Ole Gunnar Solskjaer quả quyết Man.United vẫn là CLB lớn nhất trong thành phố. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola cũng nhanh chóng chỉ ra Man.City mới là hình ảnh đại diện hiện tại.

HLV Ole Gunnar Solskjaer cay đắng khi để đội bóng Pep Guardiola vượt mặt trên sân nhà mùa qua. Ảnh: Getty Images
HLV Ole Gunnar Solskjaer cay đắng khi để đội bóng Pep Guardiola vượt mặt trên sân nhà mùa qua. Ảnh: Getty Images

HLV Guardiola đã dẫn dắt Man.City thắng 5 dành hiệu trong 2 năm gần nhất - đặc biệt cú ăn ba quốc nội chưa từng có ở mùa trước - trong khi Man.United chưa từng tìm thấy lại hình ảnh vinh quang kể từ sau khi Sir Alex Ferguson lui vào hậu trường hồi mùa hè năm 2013. Và trước trận đối đầu dầu tiên ở mùa giải này tại Etihad vào thứ bảy, Man.City đang bỏ xa Man.United với khoảng cách 11 điểm trên bảng xếp hạng.

Trận derby Manchester mùa này đã phải diễn ra trong bối cảnh cả 2 đại diện quyền lực của thành phố này đang ngước nhìn Liverpool băng băng tiến về ngôi vương sau 30 năm dài chờ đợi. Với thành tích thắng 14 hòa 1 sau 15 lượt trận, Liverpool thống trị ngôi đầu với 43 điểm, đang hơn 11 điểm so với Man.City và bỏ xa Man.United ở vị trí thứ 6 với 22 điểm. Cũng vì thế, tính chất của nó giờ không còn xoay quanh danh hiệu, mà là sự tích cực… tranh cãi ai lớn hơn giữa 2 nhà cầm quân.

Trong buổi họp báo trước trận, khi được hỏi liệu Man.United có còn là một CLB lớn hơn Man.City không, Solskjaer trả lời: “Tất nhiên! Bạn có thể nói rằng chúng tôi đang kém xa họ trên bảng xếp hạng, nhưng thời gian của mùa giải còn dài và chúng tôi có thể thách thức họ, có thể thu hẹp khoảng cách. Vì vậy, chúng tôi sẽ đến đó để giành chiến thắng, chúng tôi sẽ đến đó để giành kết quả tốt, mặc dù chúng tôi biết điều đó sẽ khó khăn”.

Đặt câu hỏi ngược lại với HLV Guardiola, cánh phóng viên cũng nhận được câu trả lời: “Trong thời gian tôi ở đây, chúng tôi đã tốt hơn Man.United. Vào cuối những mùa giải, điểm số của chúng tôi cho thấy rõ điều đó, cũng đồng thời khẳng định sự phát triển ổn định không thể tin được của Man.City. Nếu bạn đang nhìn vào những chiếc cúp, Man.United rõ ràng tốt hơn, không nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng chúng tôi mới là đội đang trên đỉnh cao và cố gắng ở lại đó càng lâu càng tốt”.

Man.United thua 1-3 và 0-2 trong hai trận derby mùa trước, và Man.City hôm nay đang quyết tâm trở thành đội đầu tiên có thể đánh bại Quỷ đỏ 3 trận liên tiếp đều có tỷ số cách biệt kể từ sau  kỳ tích của Liverpool đạt được từ 1978 đến 1979. Xét tương quan về mọi mặt, Man.City rõ ràng đang có khả năng làm điều đó, nhưng Man.United cũng có không kém những cơ hội tạo nên điều thú vị.

Khi Liverpool thẳng tiến đến ngôi vương, thành Manchester “cãi” nhau ai lớn hơn ảnh 1 Trận derby Manchester chắc chắn vẫn luôn máu lửa và hấp dẫn. Ảnh: Getty Images

Đội bóng trẻ trung của HLV Solskjaer có thể rất thất thường trước các đối thủ yếu hơn, nhưng luôn giành kết quả ổn định trước các đối thủ lớn ở mùa này như thắng Chelsea, Leicester, Tottenham và hòa Arsenal, Liverpool. Có thể lý luận rằng, những kết quả này có được là nhờ Man.United đều được chơi trên sân nhà Old Trafford, thì cũng có một cơ sở khác được chỉ ra - đó là chiến thắng 2-1 trên sân Chelsea ở mặt trận Cúp Liên đoàn hồi cuối tháng 10.

Một ví dụ rõ ràng và gần nhất về sự khó lường trong các màn trình diễn của Man.United, là chiến thắng 2-1 trước Tottenham giữa tuần qua. Man.United khi đó đang không thắng 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, còn Tottenham dưới quyền tân HLV Jose MourInho đang toàn thắng 3 trận gần nhất. Và đó là lý do HLV Solskjaer tự tin tiếp tục có thể gây sốc tại Etihad: “Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua các đội phía trên. Chúng tôi có nguồn lực để làm điều đó, chúng tôi có những con người để làm điều đó! Miễn là chúng tôi có sự chuẩn bị tốt nhất và thật sự sẵn sàng khi đến đó. Ở vào một ngày như thế, chúng tôi luôn có được một ngày tốt đẹp”.

Tin cùng chuyên mục