Chiến thắng 10-5 trước Thụy Sĩ ở trận chung kết tại UAE đưa Brazil lần thứ 4 liên tiếp vô địch World Cup bóng đá bãi biển. Nhiều người có cảm giác, những cầu thủ đến từ xứ sở samba còn thống trị sân chơi này thêm nhiều năm nữa, vì xét trên thực tế, trình độ chơi bóng trên cát của họ chưa có quốc gia nào sánh kịp.
Vì thế, nói thẳng ra, Thụy Sĩ không thể là đối thủ xứng tầm của Brazil ở trận chung kết hôm 22-11. Hay nói cách khác, đối thủ nào gặp Brazil trong trận đấu cuối cùng cũng đều chấp nhận một kết cục tương tự: thua tan nát!
Người Thụy Sĩ đã rất khổ sở trong trận cầu với Brazil, giống như thể họ đang chịu một cuộc tra tấn chứ chẳng phải đang chơi bóng đá bãi biển. Lối chơi của các cầu thủ Brazil biến hóa, nhanh và giàu kỹ thuật, khiến đội hình 5 người của đội bóng đến từ châu Âu không tìm được giải pháp hạn chế sức tấn công của đối phương.
Thụy Sĩ thậm chí chỉ loanh quanh tìm kiếm cơ hội chọc thủng lưới thủ thành Mao trong vô vọng suốt 3 hiệp đấu, và mãi đến khi người Brazil đã biết chắc mình là người thắng cuộc, họ mới để Thụy Sĩ sút tung lưới mình 5 lần, bằng một nửa số bàn thắng họ ghi được ở trận đấu này.
Đội trưởng tuyển Thụy Sĩ Angelo Schirinzi bày tỏ: “Chúng tôi đã chiến đấu với Brazil đến cùng, dù biết rằng đánh bại họ là điều không tưởng. Nhưng dù sao, các đồng đội của tôi cũng đã cố gắng không để quá mất mặt trước đội bóng số 1 thế giới này”.
Brazil và chức vô địch bóng đá bãi biển năm 2009.
Có một thực tế là mọi vị trí tấn công trên sân của Brazil đều có thể ghi bàn, hoặc tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm trong mọi tư thế. Ở phạm vi hẹp, lối chơi thiên về kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ Brazil luôn được phát huy tối đa và rất khó cho đội hình Thụy Sĩ cướp được bóng trong chân họ.
Chính vì vậy, cả 4 vị trí đá chính, gồm đội trưởng Benjamin cùng các cầu thủ Betinho, Buru, Sidney, Andre, mỗi người ít nhất đã ghi được 1 bàn thắng. Ngoài ra, 2 cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị như Daniel hay Bueno cũng đều đóng góp cho Brazil mỗi người 1 bàn.
Sự thống trị của bóng đá bãi biển Brazil là điều được tiên liệu trước khi vòng chung kết khởi tranh ở UAE. Vấn đề mà nhiều người quan tâm nhất, chính là hy vọng tìm ra được một đối thủ có thể ngăn bước Brazil lên ngôi lần thứ 4 liên tiếp. Và á quân Thụy Sĩ cùng với Italia và Bồ Đào Nha được đánh giá như thế. Chỉ có điều, cả 3 cùng trở thành bại tướng của Brazil ở vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết.
Có lẽ, điều an ủi lớn dành cho tuyển Thụy Sĩ chính là việc chân sút Dejan Stankovic được trao 2 danh hiệu ở kỳ World Cup này, gồm “Vua phá lưới” với 16 bàn thắng và “Cầu thủ xuất sắc nhất”.
Danh hiệu cá nhân còn lại là “Thủ môn xuất sắc nhất” được trao cho Mao của Brazil. Trong khi đó, Nhật Bản và Nga cùng chia giải thưởng fair-play. Bồ Đào Nha cũng giành được hạng 3 chung cuộc sau khi đè bẹp tuyển Uruguay tới 14-7 ở trận đấu cuối cùng.
- Kết quả chung cuộc
- Vô địch: Brazil
- Á quân: Thụy Sĩ
- Hạng 3: Bồ Đào Nha
- Hạng 4: Uruguay
Nguyên Khang