Juventus không dễ giành cú đúp

Sau thất bại ở Champions League, Lão Phu nhân đặt mục tiêu giành cú đúp ở giải quốc nội như mùa trước, song họ thừa biết rằng không dễ làm được điều đó trước sự ganh đua quyết liệt của Napoli ở Serie A và thách thức của AC Milan ở Cúp Italia.

Lão Phu nhân đang dẫn đầu Serie A với cách biệt 3 điểm so với Napoli, nhưng khoảng cách đó hoàn toàn có thể bị san lấp trong 8 vòng đấu sau cùng khi lực lượng của Juve bắt đầu sứt mẻ với vô số chấn thương và kiệt sức vì phải chơi liên tục trên nhiều mặt trận. Dù thủ thành Gigi Buffon chỉ để lọt đúng 1 bàn trong 10 trận gần đây để thiết lập kỷ lục 974 phút giữ sạch mành lưới, song thực tế là HLV Max Allegri liên tục phải chắp vá đội hình ở hàng thủ. Phòng điều trị của Juve luôn có tên Andrea Barzagli, Martin Caceres, gần đây là Giorgio Chiellini và mới nhất là Leonardo Bonucci, trung vệ trụ cột phải rời sân trên cáng trong trận giao hữu giữa Azzurri với tuyển Đức. Nếu cuộc khám nghiệm Bonucci hôm nay cho ra kết quả xấu thì nguy cơ thủng lưới của Juve sẽ tăng lên gấp bội khi Barzagli chưa thể quán xuyến trọn 90 phút, còn tân binh Rugani chưa đủ tầm để thống lĩnh phòng tuyến. Trên tuyến tiền vệ Juve, Claudio Marchisio vẫn chưa đá được, trong lúc Sami Khedira cũng sẽ vắng mặt vài trận khi dính chấn thương trong màu áo tuyển Đức.

Claudio Marchisio (Juventus) tâng bóng trước Numadi Oduamadi (AC Milan).

Lịch thi đấu của Juventus cũng không mấy thuận lợi khi họ còn 2 trận cầu rất xương trên sân khách, trước Milan và Fiorentina, bên cạnh trận tiếp những đối thủ “bí ẩn” như Lazio và Sampdoria. Napoli cũng có những thách thức lớn khi phải chơi trên sân Inter và Roma, cũng như tiếp đón Bologna và Atalanta. Song không khó để thấy rằng các đối thủ của Juve đều không bị áp lực ganh đua như Inter và Roma của Napoli, nên dễ dàng chuẩn bị một trận đấu để đời khi chạm trán nhà vô địch.

Bàn luận về chuyện này, tiền đạo Kwadwo Asamoah thừa nhận: “Mùa này chúng tôi khởi đầu tệ hại nhưng quật khởi ngoạn mục ở chặng giữa, giờ là lúc phải tập trung về đích. Bạn không thể vứt bỏ những công sức mà mình đã làm. Chiến thắng sau cùng là điều đáng kể và chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn trong 8 trận cuối. Đấy đều là những trận đấu khó khăn. Để thắng Scudetto, chúng tôi phải thắng ít nhất 7 trận. Đấy là điều khó, rất khó trong giai đoạn kiệt lực cuối mùa”.

Tiền vệ Claudio Marchisio thừa nhận là Juve sẽ cố gắng thắng cú đúp y như mùa trước, song anh không chắc đội sẽ thắng được Milan trong cả 2 lần gặp (ở Serie A ngày 10-4 và ở chung kết Cúp Italia ngày 21-5): “Chúng tôi sẽ cố gắng thắng cú đúp, nhưng ai cũng biết là không dễ dàng lặp lại chiến tích mùa trước. Cả đội hứa làm việc cật lực để đạt mục tiêu đó, song mọi chuyện còn tùy thuộc vào vận may”.

Vận may ư? Đó là điều chẳng cầu thủ Juve nào bàn đến ở thời điểm này năm ngoái khi họ thong dong tìm đến với Scudetto để dành sức cho những trận cầu quan trọng. Còn bây giờ, bản thân Marchisio cũng không chắc Juve sẽ có được đội hình mạnh nhất cho trận chung kết vào tháng 5 hay không. Nếu để vuột mất danh hiệu Scudetto thứ 5 liên tiếp, tinh thần của Juve sẽ sa sút và không chừng mất luôn chiếc cúp vào tay AC Milan.

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục