Jurgen Klopp: ‘Liverpool sẽ quật khởi sau thất bại Atalanta, tôi hứa!’

Jurgen Klopp đã hứa rằng các cầu thủ Liverpool của ông sẽ phản ứng với trận thua sốc Atalanta 0-3 trên sân nhà tại Europa League khi họ tiếp đón Crystal Palace tại Premier League vào Chủ nhật.

Jurgen Klopp hứa sẽ vực dậy tinh thần toàn đội
Jurgen Klopp hứa sẽ vực dậy tinh thần toàn đội

Hy vọng của Liverpool trong việc kết thúc triều đại của Klopp bằng một trận chung kết châu Âu hấp dẫn ở Dublin đang gặp nguy hiểm thực sự sau khi Atalanta trừng phạt màn trình diễn mờ nhạt của Liverpool, khiến họ nhận lãnh trận thua đầu tiên trên sân nhà sau 14 tháng. Sự sa sút bất ngờ của cả đội hình, tinh thần thi đấu không cao và sự kém duyên của hàng tấn công đã mang đến trận cầu đáng thất vọng.

Trận lượt sẽ diễn ra ở Bergamo vào tuần tới, nhưng trước đó, Liverpool phải tập trung trở lại cuộc chiến tay ba căng thẳng ở ngôi đầu Premier League và trận đấu với Crystal Palace của Oliver Glasner.

Khi được hỏi làm thế nào ông có thể đảm bảo sẽ không còn cảm giác khó chịu vào Chủ nhật, Klopp nói: “Đầu tiên và quan trọng nhất, tôi không thể đảm bảo điều đó, không bao giờ có thể. Nhưng dù sao đó cũng là công việc tôi phải làm.

“Tôi không nghĩ đó là điểm thấp nói chung nhưng xét về mặt hiệu suất thì đó là điểm thấp. Nhưng điều thực sự tốt về một màn trình diễn tồi tệ là bạn có thể chơi tốt hơn. Hãy bắt đầu từ đó.

“Chắc hẳn cảm giác rất tệ và đúng là như vậy, vì vậy hãy để bọn trẻ mang nó về nhà, ngủ trên đó rồi cùng nhau hồi phục và rời khỏi đó.

“Vào thứ Bảy, chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho trận gặp Crystal Palace. Chúng tôi phải thể hiện phản ứng, chắc chắn, rõ ràng 100%, nhưng tôi không thể lên kế hoạch phản ứng (thẳng thắn) sau trận đấu… Nhưng chúng tôi sẽ thể hiện phản ứng, tôi có thể hứa.”

Klopp đã thực hiện 6 sự thay đổi người trong trận đấu hôm thứ Năm, với Joe Gomez, Ibrahima Konate, Kostas Tsimikas, Harvey Elliott, Cody Gakpo và Curtis Jones đều vào sân.

klopp liver.jpg
Liverpool để thua trận sân nhà đầu tiên sau 14 tháng

Đây là trận đấu đầu tiên kể từ tháng 2 đối với Curtis Jones, người đã có hai lần ra sân từ băng dự bị kể từ khi chấn thương, trong khi Diogo Jota vào sân thay người trong trận đấu đầu tiên sau gần 2 tháng.

Những người vắng mặt dài hạn Stefan Bajcetic và Trent Alexander-Arnold nằm trong số những người dự bị, mặc dù Klopp cho biết “không có cơ hội” để Alexander-Arnold ra sân và anh chỉ có tên trong đội hình vì quy định của UEFA cho phép anh được chọn tối đa 23 cầu thủ.

Với lịch thi đấu không ngừng nghỉ và Liverpool vẫn đang chiến đấu trên 2 mặt trận, Klopp rất mong muốn đội hình của mình trở lại trạng thái sung mãn.

Ông nói: “Không có áp lực nào để thúc đẩy những cầu thủ chấn thương trở lại, hoàn cảnh của trận đấu là thế.

“Công việc của tôi không phải là dễ dàng nhất thế giới nhưng cũng không phải là khó khăn nhất. Nhưng vấn đề là cầu thủ, bạn cần đảm bảo rằng bạn có được họ trên sân và sau đó mọi việc sẽ diễn ra theo cách nào đó.

“Chúng tôi đã chơi với nhiều đội hình khác nhau và chơi thứ bóng đá thực sự tốt nhưng (vào thứ Năm) cỗ máy đã không vận hành và đó là lý do chúng tôi thua.

“Nhưng chúng tôi cần tất cả cầu thủ, cần tất cả họ năng nổ, khỏe mạnh, quyết tâm, một chút tức giận và đầy ham muốn. Tôi chỉ muốn họ không phải đối mặt quá nhiều với hoàn cảnh của chính mình, như kiểu 'Tôi cần nhịp điệu, tôi đã không chơi từ lâu rồi' – cố gắng tránh điều đó”.

Tin cùng chuyên mục