Chiến thắng 2-0 trước đệ tam anh hào thế giới Hà Lan đã khẳng định sức mạnh và sự khởi sắc của Azzurri ngay trong trận đầu tay của tân HLV Antonio Conte. Giới chuyên môn lẫn các tuyển thủ đều có chung nhận định là nhà cầm quân 45 tuổi này đã truyền nguồn cảm hứng vào đội tuyển.
Trước 50.000 khán giả ở sân San Nicola (Bari), Azzurri đã trình làng một lối chơi hăng hái hơn trước và chính sức trẻ cùng sự năng động đã giúp đội đánh bại Hà Lan của tân HLV Guus Hiddink. Đương đầu hệ thống 4-3-3 của đội bóng da cam, Antonio Conte đã triển khai sơ đồ 3-5-2 khi sử dụng những học trò cũ như Emanuele Giaccherini, Leonardo Bonucci, Claudio Marchisio…
Giaccherini không giấu cảm xúc khi được chơi dưới tay ông thầy cũ ở Juventus. Tiền vệ Sunderland nói với đài RAI: “Conte vẫn luôn nóng bỏng và khát khao chiến thắng như thuở nào. Nỗi thất vọng của World Cup là rất lớn, vì vậy tất cả chúng tôi đều háo hức và nhiệt tình để chứng minh những gì Italia có thể làm và tự hào về đội tuyển quốc gia này. Chúng tôi phải đảm bảo những gì đã xảy ra tại World Cup không tái diễn lần nữa”. Giaccherini thừa nhận là Conte thực sự làm thay đổi Azzurri: “Ông ấy có thể tạo nên tác động lớn, như ông đã từng chứng tỏ ở Juve: dẫn dắt đội từ vị trí thứ 7 đến thẳng Scudetto. Conte đã bắt đầu truyền tải ý tưởng của mình trong đội tuyển".

Mới phút thứ 3, Ciro Immobile đã mở tỷ số cho Azzurri.
Không chỉ lính lê dương Giaccherini mà cả cậu học trò gần nhất của Conte là Bonucci cũng khẳng định tầm ảnh hưởng của ông thầy ở đội tuyển: “Nhiệm vụ của chúng tôi là quên đi quá khứ để bắt đầu kỷ nguyên mới với Conte và bạn đã thực sự thấy điều đó đêm nay. Ông ấy đã cho chúng tôi ý tưởng rất rõ ràng về thứ bóng đá mà mình phải thể hiện. Chúng tôi vẫn còn là đội bóng trẻ, khi tôi là thủ quân mà chỉ mới khoác áo đội tuyển 40 lần, điều đó có nghĩa là chúng tôi vẫn còn một tương lai lâu dài phía trước”.
Conte đã xây dựng đội hình dựa trên nhiều cầu thủ đã và đang chơi cho Juventus, những người thực sự biết rõ cách điều quân của ông. Bonucci nói: “Tôi vẫn còn nhớ rõ những bước chạy mà Conte muốn. Chúng tôi cố gắng thể hiện những chiến thuật của ông ngay ngày đầu, những ý tưởng tương tự từng giúp Juventus thắng 3 Scudetto. Phương pháp của ông ấy chắc chắn là mạnh mẽ, bởi trong 3 năm ở Juventus ông đã làm chúng tôi trở nên vĩ đại và chúng tôi cũng giúp ông thành đạt. Trong vòng 10 ngày, ông đã mang đến liều thuốc đúng đắn để tạo nên ở Azzurri tinh thần quyết thắng, vốn là phẩm chất của mình”.
Hậu vệ Inter Andrea Ranocchia thừa nhận là sự kết dính của các cầu thủ mang nhãn hiệu Juve đã giúp Azzurri mạnh lên thấy rõ khi họ rất thông thuộc những ngón đòn chiến thuật của Conte. Anh nói: “Conte vẫn luôn nóng bỏng như lệ thường, ông ấy dành cho chúng tôi nhiều thứ hơn trong 3 ngày và toàn đội đã thể hiện được điều đó đêm nay. Bản thân tôi thấy ông ấy nhiều kinh nghiệm hơn so với thời dẫn dắt Bari và cũng có hệ thống phòng thủ khác xa thuở trước. May mắn cho chúng tôi là có nhiều cầu thủ đã và đang chơi cho Juve. Họ giúp chúng tôi hiểu được những chiêu trò của Conte. Đây là trận đấu rất lạc quan, nhưng công việc của chúng tôi giờ chỉ mới bắt đầu và vào thứ Ba chúng tôi có một trận đấu thực sự được tính”. Thứ Ba tới, tuyển Italia sẽ đến sân Na Uy cho trận đấu vòng loại đầu tiên ở EURO 2016 và người ta chờ đợi một chiến thắng nữa của Conte.
TIẾN TRUNG
|
*****
Thảm họa hàng thủ da cam
Được giới hâm mộ 2 nước chờ đợi rất nhiều sau một kỳ World Cup có quá nhiều điều đáng nói, cuộc quyết đấu giữa Italia và Hà Lan trên sân San Nicola ở Bari gần như khép lại chỉ sau 10 phút đầu tiên với thắng lợi nghiêng về cho đội chủ nhà.
Trên 34.000 vé của trận giao hữu đã được bán hết từ nhiều ngày trước đó, cho thấy người hâm mộ Italia kỳ vọng nhiều vào tài cầm quân của HLV Antonio Conte cùng lời hứa cải tổ toàn diện sau một kỳ World Cup thất bại nặng nề.
Trong trận đấu ra mắt của mình, HLV Conte mạnh tay gạt bỏ Mario Balotelli như một giải pháp tích cực buộc tiền đạo “lắm tài nhiều tật” này phải hoàn thiện bản thân. Tiền đạo Pablo Osvaldo đang chữa trị chấn thương trong khi Di Natale không thể góp mặt, HLV Conte buộc phải đặt trọn niềm tin vào bộ đôi tấn công mới toanh Ciro Immobile và Simone Zaza. Trong tay Conte cũng không có sự phục vụ của nhiều trụ cột khác như Giorgio Chiellini, Gabriel Paletta và đặc biệt là thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon với cùng lý do chấn thương.
Đội khách Hà Lan trong chuyến du đấu này cũng không có được lực lượng tốt nhất khi vắng bộ 3 tấn công là Arjen Robben, Klaas Jan Huntelaar và Rafael van der Vaart cùng với 2 vị trí chủ lực khác là Jordy Clasie và Ron Vlaar, đều do chấn thương. Dù vậy, đội hạng ba World Cup vẫn có được đội hình ra quân rất mạnh, hứa hẹn sẽ chơi tấn công toàn diện. Với màn trình diễn “thảm họa” của một hàng phòng ngự được xem là hiệu quả bậc nhất kỳ World Cup 2014, bi kịch đến với đội khách Hà Lan chỉ trong vài phút đầu trận. Phút thứ 3, từ pha treo bóng bổng của thủ quân Daniele De Rossi, Immobile khéo léo phá bẫy việt vị thoát xuống, lừa bóng qua cả thủ thành Jasper Cillessen rồi kết thúc gọn gàng vào khung thành trống.
Bảy phút sau, vẫn từ pha kiến tạo sắc sảo của De Rossi, Zaza băng nhanh vào vòng cấm địa của Hà Lan và hậu vệ Martins Indi buộc phải phạm lỗi, nhận thẻ đỏ rời sân. Trên chấm 11m, De Rossi không khó để đánh bại Jasper Cillessen.
Cơ hội của Hà Lan cũng đến khá nhiều, trong đó, đáng kể nhất là tình huống phút 49 khi Van Persie sút chệch cột dọc dù thủ thành Salvatore Sirigu đã ra lỡ đà. Trận đấu thứ 106 của tiền vệ Wesley Sneijder cho tuyển Hà Lan không trọn vẹn như mong muốn của anh. Thống kê cho thấy, trong 11 “đời” HLV gần nhất của tuyển Hà Lan, chỉ có một người giành được chiến thắng ở trận đấu ra mắt của mình!
Trần Phương