
Nguồn cơn bắt đầu từ thói ham vui của Lehmann. Tại Bavaria, nước Đức trong những ngày qua đang diễn ra lễ hội bia nổi tiếng Oktoberfest. Hiện đang sinh sống ở Starnberg, phía tây nam Munich, Lehmann gần như năm nào cũng tới dự lễ hội truyền thống này. Năm nay cũng không phải ngoại lệ. Cựu thủ thành 54 tuổi “nốc” bia đầy sảng khoái, nhưng lại tự lái xe ô tô của mình ra về.
Công tố viên cấp cao Anne Leiding xác nhận với truyền thông: “Ông Lehmann đã bị cảnh sát giao thông chặn lại và kiểm tra vào lúc 1g30 sáng ngày 24-9 do hành vi lái xe có phần bất thường ở khu vực nội thành Munich. Cảnh sát được cho là đã nhận thấy mùi rượu bia một cách rõ ràng và cách xử sự không tỉnh táo tới từ Lehmann. Lehmann đã được xét nghiệm nồng độ cồn trong hơi thở, cũng như lấy mẫu máu và tịch thu bằng lái xe. Cuộc điều tra của chúng tôi vẫn đang tiếp tục được xử lý.”
Như vậy đã rõ. Jens Lehmann bị lực lượng cảnh sát chặn lại để kiểm tra nồng độ cồn và tịch thu bằng lái. Nhiều khả năng, huyền thoại của Arsenal không oan chút nào vì rất nhiều người được cho là đã bắt gặp Lehmann tới tham dự lễ hội bia và “uống tì tì”. Khi được tờ Bild liên hệ, Lehmann chỉ nói: “Tôi sẽ không trả lời gì vào lúc này.”
Đây không phải là lần đầu tiên, Lehmann gặp rắc rối với pháp luật. Năm 2017, cựu thủ thành này bị phạt 170 nghìn Euro vì tội trốn thuế. Sau đó, ông bị cáo buộc “quỵt” phí đậu xe 2 lần vào các năm 2020 và 2021. Tiếp theo còn là hành vi vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động.
Tới năm 2022, Lehmann lại hùng hổ vác cưa máy sang nhà hàng xóm để phá dầm mái nhà để xe của họ. Ông giải thích trước tòa rằng bản thân làm vậy là do garage nhà hàng xóm xây dựng tùy tiện và chắn tầm nhìn ra hồ từ biệt thự của mình. Vì vụ bê bối này, Lehmann phải lĩnh án treo và bị cáo buộc tâm thần với chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Ai cũng biết, thời còn thi đấu, Lehmann nổi tiếng với cá tính mạnh, thậm chí có phần cổ quái. Nhưng để đến nông nỗi này sau khi giải nghệ, đúng là “khó đỡ”!