La Liga

Hoãn trận Vallecano - Real Madrid vì đèn không đủ sáng: Chuyện như đùa

Trận derby Madrid giữa Rayo Vallecano và Real Madrid đã bị hoãn lại vì không đủ điều kiện ánh sáng. Chuyện nghe cứ như đùa khi các quan chức của Rayo bảo hệ thống chiếu sáng tại sân Vallecas đã bị phá hoại, một người hay một nhóm nào đó đã lẻn vào sân, leo lên mái nhà và… cắt cáp chiếu sáng.
Hoãn trận Vallecano - Real Madrid vì đèn không đủ sáng: Chuyện như đùa
  • Đá lại lúc 7 giờ 45 đêm thứ Hai (tức 0 giờ 45 rạng sáng nay, giờ Việt Nam)

Trận derby Madrid giữa Rayo Vallecano và Real Madrid đã bị hoãn lại vì không đủ điều kiện ánh sáng. Chuyện nghe cứ như đùa khi các quan chức của Rayo bảo hệ thống chiếu sáng tại sân Vallecas đã bị phá hoại, một người hay một nhóm nào đó đã lẻn vào sân, leo lên mái nhà và… cắt cáp chiếu sáng.

Trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 21 giờ 30 đêm Chủ nhật, nhưng trong khi khán giả đều náo nức cầm vé để được vào sân, cầu thủ Real Madrid cũng đứng cả trong đường hầm chuẩn bị thì phía trong sân Vallecas vẫn tối tăm vì không có đủ ánh sáng. Các nhân viên tiến hành kiểm tra và sửa chữa thì thấy một lượng lớn dây cáp đã bị trộm cắt mất rồi.

Không đủ ánh sáng thi đấu, cầu thủ Real tranh thủ… tập nhẹ.

Không đủ ánh sáng thi đấu, cầu thủ Real tranh thủ… tập nhẹ.

Chủ tịch Rayo Raul Martin Presa cho biết một nhóm người không thể xác định danh tính cũng như động cơ đã lẻn vào sân và thực hiện hành vi phá hoại này. Vì quá trình thiết lập lại hệ thống chiếu sáng quá mất thời gian, Rayo đành phải tuyên bố hoãn trận đấu lại, tạo ra một cuộc tranh cãi về thời gian tái khởi tranh trận đấu sau đó.

Video từ truyền hình cho thấy Ronaldo đã ló đầu ra khỏi sân và… bĩu môi một cái khi nhìn thấy dàn đèn tại Vallecas. Nhưng lỡ cất công đến đây, chả lẽ lại quay về? Thế là Jose Mourinho quyết định biến trận đấu thành… một buổi tập nhẹ.

Chủ tịch Rayo Raul Martin Presa nói: “Có một lượng lớn các CĐV xếp hàng ngoài sân và chúng tôi đành xin sự tha thứ của tất cả bởi họ phải hiểu sự cố này nằm ngoài tầm kiểm soát của CLB. Chúng tôi biết họ đến với sự hào hứng lớn vì sắp được xem đội nhà thi đấu với một trong những đội bóng hay nhất thế giới. Nhưng hành động phá hoại của một số người đã ngăn cản họ tận hưởng trận đấu. Chúng tôi đã nhờ đến cảnh sát để điều tra vụ việc”.

Rayo đề nghị dời trận đấu lại ngay đêm thứ Hai (tức rạng sáng nay, giờ Việt Nam). Lập tức đã có những tranh cãi. Giám đốc bóng đá Miguel Pardeza của Real yêu cầu đá vào lúc 5 giờ chiều (giờ địa phương). Ông lý giải: “Chúng tôi luôn kín lịch còn Rayo thì không. Chúng tôi cũng hoàn toàn không có trách nhiệm gì với những gì đã xảy ra tại đây và phải bảo vệ quyền lợi của mình. Làm sao có thể đảm bảo vào lúc 8 giờ tối điều kiện ánh sáng sẽ đủ, sao không đá vào 5 giờ chiều để yên tâm về điều đó”.

Phía Rayo thì kiên quyết không chịu vì 5 giờ chiều là lúc tan sở nên có rất nhiều người không kịp đến sân dự trận đấu. Chủ tịch Preda đã yêu cầu BTC Liga (LFP) cho đá lại vào lúc 8 giờ đêm và cam kết sẽ đảm bảo tất cả những điều kiện về ánh sáng. Kết quả cuối cùng từ LFP: trận đấu phải diễn ra vào lúc 7 giờ 45 đêm thứ Hai (tức 0 giờ 45 rạng sáng nay, giờ Việt Nam).

TRẦN MINH


Cái gì cũng có nguyên do

  • Essien phải hoãn đám cưới

Xét về mặt lợi ích, cắt những sợi dây cáp chiếu sáng không mang lại bao nhiêu giá trị kinh tế. Chính người của phía Rayo Vallecano khi đề cập đến sự cố này cũng không dùng từ “trộm cắp” mà dùng từ “phá hoại”. Tức kẻ ấy cắt cáp chiếu sáng chỉ muốn phá hoại trận đấu này mà thôi. Câu hỏi: động cơ của việc ấy là gì?

Trong tiếng Tây Ban Nha, Rayo có nghĩa là ánh sáng, nhưng sân Rayo thì lại… thiếu sáng.

Trong tiếng Tây Ban Nha, Rayo có nghĩa là ánh sáng, nhưng sân Rayo thì lại… thiếu sáng.

Suốt một tuần trước trận đấu này, các CĐV Rayo đã phản ứng vì CLB nâng giá vé lên xem trận đấu lên quá cao. Ngay cả những người đã mua vé mùa cũng phải trả thêm phụ phí 25 euro nếu muốn được vào xem đội nhà thi đấu với nhà ĐKVĐ. Họ hết sức phẫn nộ vì CLB đã lợi dụng dịp này để kiếm thêm tiền từ những người đã bày tỏ lòng trung thành thông qua việc mua vé mùa. Tất nhiên là Chủ tịch Rayo Raul Martin Presa không thừa nhận điều ấy. “Tôi không nghĩ việc này liên quan gì đến giá vé cả”, Presa nói.

Sự cố tại sân Vallecas cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện cưới xin của tiền vệ Michael Essien bên phía Real. Dự kiến lễ cưới đã được tổ chức đám cưới vào chiều ngày hôm qua, cũng là ngày nghỉ theo quy định của Real Madrid. Nhưng chỉ vì trận đấu với Vallecano phải hoãn lại một ngày nên toàn bộ kế hoạch cho tiệc cưới của Essien cũng bị ảnh hưởng. Bây giờ anh sẽ phải quyết định: thuyết phục vợ tương lai hoãn ngày cưới hoặc phải xin Mourinho cho bỏ trận đấu và tiệc sẽ không có bất kỳ một khách mời nào của CLB mới.

THANH BÌNH

Tin cùng chuyên mục