Sau 2 trận đấu đầu tiên chưa thật sự thuyết phục, giới chuyên môn nhận định các “Thanh y võ sĩ đạo” đã thật sự vào guồng và chứng tỏ năng lực của ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Asian Cup 2011 bằng chiến thắng kinh hoàng 5-0 trước “cựu thế lực” Saudi Arabia trong trận đấu cuối cùng của bảng B. Với thành tích này, tuyển Nhật Bản sẽ “né” được đại biểu Trung Á là Uzbekistan (đội bóng giành ngôi nhất bảng A với một lối đá hiện đại, hiệu quả và đầy tính kỷ luật) và “chỉ phải” gặp đội chủ nhà Qatar ở trận đấu tứ kết đầu tiên diễn ra vào lúc 20 giờ 15 tối mai (21-1).
![]() |
Dù tuyển Nhật Bản đang thể hiện một phong độ ấn tượng, ông Alberto Zaccheroni vẫn e ngại chủ nhà Qatar. |
Tuy nhiên, HLV nổi danh người Italia - ông Alberto Zaccheroni - của tuyển Nhật Bản tỏ ra rất cẩn trọng trước trận đấu với đội chủ nhà vốn đã chơi tiến bộ hơn hẳn trong 2 trận đấu vừa qua. Ông Zaccheroni thể hiện sự tôn trọng tối đa đến các học trò ông Bruno Metsu và tin rằng Qatar sẽ tạo ra một màn trình diễn tươm tất trong trận đấu tứ kết: “Họ đã xây dựng lại bản thân sau khi thua trận mở màn, và tôi tin rằng họ đang có động lực lớn lao để làm tốt hơn nữa. Nhưng tôi là một mẫu người lạc quan, tôi không đặt mọi thứ theo hướng phủ định, tôi tin là chúng tôi có thể chơi tốt trong trận đấu tứ kết. Đội bóng của tôi cũng đang có một phong độ rất tốt và tôi chờ đợi các học trò của tôi sẽ trình diễn một trận cầu thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy hạnh phúc với những gì mà tuyển Nhật Bản thể hiện cho đến thời điểm này. Đội bóng đã phản ứng rất tốt với những đòi hỏi của tôi. Tôi rất hài lòng khi thấy họ trình diễn thứ bóng đá hiện đại và đẹp mắt ở nhiều thời điểm. Điều duy nhất mà tôi có thể diễn tả lại là các cầu thủ vẫn còn chỗ để phát triển khả năng của bản thân. Cho đến thời điểm này, tôi có thể thấy là không có trận đấu nào dễ dàng ở giải đấu này. Tôi cảm thấy đây là một giải đấu tuyệt vời, đủ để đảm bảo với tôi là bóng đá châu Á có một tương lai tươi sáng…”.
Hoàng Dương