HLV Xavi buồn trước sự thù địch nhằm vào Barca

Nhà cầm quân của Barcelona cho biết rất ngạc nhiên và buồn trước sự thù địch nhắm vào đội bóng của ông từ người hâm mộ Athletic Bilbao trong chiến thắng 1-0 vào Chủ nhật, với những lời hô vang “Barca xuống hạng” tại sân San Mames.
Khán giả chủ nhà ném những tờ tiền giấy có dòng chữ “mafia $” và huy hiệu của Barca xuống sân, cùng với đó hô vang “Barca xuống hạng”
Khán giả chủ nhà ném những tờ tiền giấy có dòng chữ “mafia $” và huy hiệu của Barca xuống sân, cùng với đó hô vang “Barca xuống hạng”

Raphinha đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu để giúp Barca khôi phục khoảng cách 9 điểm ở ngôi đầu La Liga. Tuy nhiên, trận đấu diễn ra chỉ 2 ngày sau khi các Công tố viên đã chính thức đưa ra cáo buộc chống lại Barca, cùng 2 cựu Chủ tịch Sandro Rosell và Josep Maria Bartomeu bên cạnh nhiều thành viên cấp cao khác hối lộ cựu Phó chủ tịch Ủy ban trọng tài Jose Maria Enriquez Negreira. Cũng trước đó đầu ngày Chủ nhật, Real Madrid ra tuyên bố sẽ tham gia chống lại bê bối trọng tài này, khẳng định họ “sẽ tham gia khiếu nại ngay khi Thẩm phán tiếp nhận vụ việc”.

Trong khi đó, Barca kịch liệt phủ nhận mọi hành vi sai trái và nói rằng họ chưa bao giờ mua trọng tài hay tác động. Chủ tịch Joan Laporta khẳng định CLB vô tội trong một thông điệp được đăng trên Twitter sau đó vào Chủ nhật: “Người hâm mộ Barca, hãy thư giãn. Barca vô tội với những gì chúng ta bị buộc tội, và là nạn nhân của một chiến dịch chống lại chúng ta. Không có gì ngạc nhiên. Chúng tôi sẽ bảo vệ Barca và chứng minh sự vô tội của CLB”.

Dù mọi chuyện vẫn chưa có gì rõ ràng, nhưng Barca bị người hâm mộ Athletic phản đối mạnh mẽ sau những cáo buộc. Khán giả chủ nhà đã ném những tờ tiền giấy có dòng chữ “mafia $” và huy hiệu của Barca xuống sân trong hiệp một, cùng với đó hô vang “Barca xuống hạng”... HLV Xavi chia sẻ sau trận: “Tôi tôn trọng người hâm mộ tại San Mames, họ luôn đối xử tốt với tôi. Nhưng hôm nay tôi rất ngạc nhiên trước bầu không khí thù địch với Barca. Thật buồn khi chứng kiến điều này. Barca đang bị phán xét quá vội vàng, điều mà tôi không nghĩ là tốt cho xã hội. Mọi người đều được tự do đưa ra ý kiến của mình và tôi tôn trọng điều đó, nhưng nó làm tôi buồn”.

Khi được hỏi liệu có mong đợi bầu không khí tương tự ở các trận đấu sắp tới khác hay không, và liệu điều đó có ảnh hưởng đến các cầu thủ hay không, nhà cầm quân 43 tuổi nói: “Tôi không có gì khác để nói thêm, chỉ có thể nói tôi rất buồn. Chúng tôi chưa nói về điều đó trong phòng thay đồ với các cầu thủ. Chúng tôi ở đây để giành chiến thắng và tập trung vào bóng đá. Tất cả chúng tôi đều là những người chuyên nghiệp”.

Tin cùng chuyên mục