
Bảy năm sau kỳ tích đăng quang Premier League, Leicester đang ở rất gần với nguy cơ phải chơi tại giải hạng Nhất mùa tới. Với việc chỉ giành được một điểm ở trận cầu quan trọng tại Newcastle, bầy Cáo không thể thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm nên cũng không thể nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối. Thứ tự trước thời khắc quyết định (22 giờ 30 ngày 28-5 tới): Everton (thứ 17 - 33 điểm), Leicester (18 - 31 điểm) và Leeds United (19 - 31 điểm), Southampton (20 - 24 điểm, đã rớt hạng).
Everton sẽ chắc chắn trụ hạng - bảo toàn thành tích 69 năm ở giải đấu hàng đầu - nếu đánh bại Bournemouth vốn đã an toàn trụ hạng trên sân nhà ở lượt trận cuối. Với Leicester, họ cần thắng West Ham trên sân nhà và hy vọng Everton không thắng, khi đó ưu thế bàn thắng bại tốt hơn sẽ phát huy tác dụng. Cơ hội của Leeds United là mong manh nhất, họ phải thắng Tottenham với cách biệt 3 bàn và mong Everton cùng Leicester đồng loạt xảy chân.
Trong tình thế khó khăn của Leicester, nhưng HLV Dean Smith vẫn tỏ ra cứng cỏi đánh giá sau kết quả tại Newcastle: “Tôi nghĩ chúng tôi đã gây áp lực lên Everton với kết quả hòa hôm nay. Nếu họ hòa và chúng tôi thắng ở trận cuối, chúng tôi sẽ ở lại. Tôi đã từng nói rằng cuộc đua có thể phụ thuộc vào hiệu số bàn thắng bại. Chúng tôi còn một trận đấu khó khăn với West Ham, đội vừa giành quyền tham dự một trận chung kết châu Âu. HLV của họ là một người bạn tốt của tôi, David Moyes, anh ấy là người mà tôi rất tôn trọng và sẽ biến đây thành một trận đấu thực sự khó khăn cho chúng tôi. Chúng tôi đã buộc Everton phải thắng và chúng tôi cũng phải thắng chính mình”.
Tuy nhiên Dean Smith, người tiếp quản vị trí sau khi Brendan Rodgers vào tháng 4, cho đến nay chỉ giúp đội thắng 1 lần sau 7 trận cầm quân. Xem ra, nhà cầm quân 52 tuổi người Anh phải lần thứ 2 liên tiếp không thể giải cứu đội tránh cảnh rớt hạng, sau Norwich năm 2021.