Lần đầu tiên kể từ ngày gia nhập V-League từ hơn 10 năm qua, B.Bình Dương đã có sự khởi đầu chệch choạc đến khó tin. Thua một mạch 5 trận liên tiếp (tính luôn cả Cúp QG). Cũng lần đầu tiên, HLV trưởng của đội bóng này nộp đơn xin từ chức, nhưng điều bất ngờ là được lãnh đạo CLB bác đơn và động viên tiếp tục ở lại, đó cũng là chuyện xưa nay hiếm ở đội bóng này.
Bình Dương lúc này như là một “lò lửa” khi lực lượng hùng hậu, nhưng càng đá càng bế tắc. Chính sức ép phải thắng đang đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ, không chỉ họ đang khát điểm mà còn khát cả tiền thưởng thắng trận. Nếu tính bình quân 500 triệu đồng thưởng cho 1 trận thắng thì đội bóng này đã mất trắng 2,5 tỷ đồng từ lãnh đạo CLB. Sức ép về thành tích, tổn thương về mặt thương hiệu càng làm cho ghế HLV trưởng của ông Cho Yoon Hwan hết chắc chắn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc này đã nộp đơn xin từ chức và đã bị bác đơn hồi đầu tuần. Lãnh đạo CLB không muốn mọi sự thêm rối nếu lại thay đổi HLV. Trắng tay sau 4 trận đấu, Bình Dương đang đặt hy vọng cải thiện tình hình ở 2 trận đấu liên tiếp trên sân khách, mà khởi đầu là trận gặp HAGL vào chiều mai.
“Hãy xem tôi như là một HLV mới đến làm, vì đã nộp đơn xin từ chức nhưng không được chấp nhận…”, ông Cho Yoon Hwan trải lòng với các cầu thủ trong buổi họp mới đây trước khi lên Pleiku.
Quốc Cường