Graham Potter: “Nếu đánh giá dựa trên kết quả, tôi chẳng có gì bào chữa”

HLV Graham Potter đang chứng kiến Chelsea rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sự và điều đó cũng dẫn đến cuộc khủng hoảng về thành tích. Phản ứng của nhà cầm quân trẻ này trước áp lực cũng khá yếu ớt.
Liệu có phép màu nào giúp HLV Graham Potter xoay chuyển tình thế nhanh chóng?
Liệu có phép màu nào giúp HLV Graham Potter xoay chuyển tình thế nhanh chóng?

Được bổ nhiệm thay thế Thomas Tuchel trong nhiều sự hoài nghi, và thực tế cũng đã chỉ ra cựu HLV của Brighton hoàn toàn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Chelsea chỉ giành được 6 điểm trong tổng số 24 điểm có thể có dưới thời Potter kể từ ngày 16-10, và nhà cầm quân 47 tuổi cố gắng bảo vệ thành tích của mình: “Nếu bạn chỉ phân tích về số điểm trong số lượng trò chơi, thật khó để tôi phản đối nó. Nhưng có những yếu tố mà bạn cần phải cân nhắc, đó là thất bại sít sao trước một đối thủ rất mạnh như Man.City, thất bại 0-1 trước Newcastle với 9 chấn thương, đó là thất bại 0-1 trước Arsenal, đó là một ngày tồi tệ trước Brighton, đó là trận hòa Man.United, hòa tại Brentford và tại Nottingham Forest vào ngày khác. Về quan điểm, thật khó để tranh luận. Tỷ số đi ngược với cách chúng tôi chơi. Tôi nghĩ về mặt phân tích, cách chúng tôi có thể cải thiện, tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã tiến một bước”.

Nhưng xét về kết quả mà Chelsea đang trải qua, rõ ràng không có nhiều sự lạc quan dành cho đội bóng của Graham Potter trong thời gian tới. Khi lối chơi chưa có gì đặc sắc, thì cuộc khủng hoảng nhân sự sàng khiến nỗ lực quật khởi của The Blues trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Raheem Sterling (phút thứ 5) và Christian Pulisic (phút 22) tập tễnh rời sân vì chấn thương gân kheo và mắt cá chân trong trận thua 0-1 trên sân nhà trước Man.City hôm thứ năm. Trước đó Mason Mount cũng vắng mặt sau khi dính chấn thương trong buổi tập, cùng với N’Golo Kante (đùi), Reece James (đầu gối), Edouard Mendy (vai), Wesley Fofana (đầu gối), Armando Broja (đầu gối), Ruben Loftus-Cheek (mắt cá chân) đã làm nên danh sách vắng mặt rất dài.

Cuộc khủng hoảng nhân sự cũng dẫn đến cuộc khủng hoảng về thành tích của The Blues.

Cuộc khủng hoảng nhân sự cũng dẫn đến cuộc khủng hoảng về thành tích của The Blues.

The Blues sẽ đối đầu với Man.City một lần nữa trong trận đấu thuộc vòng 3 FA Cup tại sân Etihad vào Chủ nhật, và HLV Potter chỉ biết… than thở và hy vọng: “Tình hình quả không dễ dàng chút nào. Tôi chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì giống như vậy. Rõ ràng đây không phải là trải nghiệm lý tưởng với tôi cùng Chelsea, nhưng đó là những gì đang xảy ra và tôi sẽ phải tiếp tục. Bạn muốn ở đây và có một đội hình hoàn toàn phù hợp và có thể tranh đấu. Bạn muốn mang lạ niềm vui cho những người hâm mộ tuyệt vời của mình… Nhưng, hiện tại rõ ràng đang gây khó chịu cho mọi người”.

Tin cùng chuyên mục