Tân binh Riechedly Bazoer đã tham gia buổi tập đầu tiên của Wolfsburg tại Volkswagen Arena sau đợt nghỉ Giáng sinh và năm mới trong tiết trời lạnh giá. Tuy nhiên, điều đó không làm mất đi sự nhiệt tình của cầu thủ 20 tuổi trong bước khởi đầu với Bầy sói.
Sau khi buổi tập kết thúc, tài năng trẻ người Hà Lan cho biết: “Tôi rất vui mừng khi được có mặt ở đây và tôi đang mong chờ tương lai của tôi ở Wolfsburg”. Ngoài thời tiết không thuận lợi, hầu như mọi thứ đều hoàn hảo với Bazoer trong ngày đầu tiên của mình, đặc biệt là anh rất hạnh phúc khi có thể giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ. Anh nói: “Tôi đã được tiếp đón rất nồng hậu. Jeffrey Bruma, Koen Casteels và trợ lý HLV Ton Lokhoffn nói tiếng Hà Lan. Điều đó đương nhiên giúp tôi dễ dàng hơn trong việc thích nghi”.
Riechedly Bazoer (trái) tin rằng tại Wolfsburg, anh sẽ phát triển thành một cầu thủ tốt hơn
Tuyển thủ Hà Lan, vốn tự coi mình là một tiền vệ con thoi, hoạt động trong khu vực giữa 2 khu cấm địa, cho biết thêm: “Tôi là một cầu thủ có khả năng về mặt kỹ thuật, tôi có thể bao phủ khắp mặt sân và có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào trong hàng tiền vệ. Mặc dù vẫn có rất nhiều điều để học hỏi nhưng tôi tin chắc rằng tôi có thể giúp Wolfsburg”.
Bazoer ký hợp đồng với Wolfsburg cho đến năm 2021 sau khi rời Ajax Amsterdam. Tiền vệ này cảm thấy “rất vui mừng trước những thách thức mới đang chờ đợi ở Wolfsburg, khi có thể phát triển hơn nữa ở đây và trong 2 hoặc 3 năm, hy vọng mình sẽ là một cầu thủ tốt hơn”.
Trong đội hình của Wolfsburg, Bazoer sẽ mặc chiếc áo số 6 - một lý do nữa để anh cảm thấy như ở nhà: “Tôi đã chơi với con số đó ở Ajax và luôn cảm thấy rất thoải mái với nó. Mọi chuyện sẽ tốt hơn khi lại được mang số áo này”.
| |
Minh Phúc