* K+1 trực tiếp 16 giờ 45 ngày 9-10
1. Nhiều người vẫn hay nói mối quan hệ này là “thầy-trò” thật ra không phải. Giữa họ đúng hơn là có cái duyên của nghề cầm quân.
Năm 1998, khi ông Riedl lần đầu đến Việt Nam làm việc thì Hữu Thắng gần như là một trợ lý với vai trò đội trưởng tuyển Việt Nam lúc đó. Một năm sau, ông Thắng nghỉ thi đấu để đi học làm HLV. Năm 2005, khi bỡ ngỡ lên tuyển với vai trò của HLV đội U.20 thì ông Hữu Thắng lại gặp Riedl, lần thứ 3 quay lại Việt Nam. Còn lần này, khi dẫn dắt tuyển quốc gia, Hữu Thắng vẫn gặp Riedl, bên kia chiến tuyến của một trận giao hữu và biết đâu, còn ở AFF Cup 2016 sắp đến.
Có thể họ không thân thiết với nhau nhưng chắc chắn là hiểu về nhau rất rõ.

Chiều nay, HLV Hữu Thắng sẽ có trận đối đầu cùng người thầy Riedl. Ảnh: D.Phương – T.L
2. Như câu chuyện hay nhất ở lần gặp này lại chẳng mang ý nghĩa cá nhân mà nên nhìn ở góc độ rộng hơn: 2 nền bóng đá.
Ông Riedl đã 3 lần làm HLV tại Việt Nam trong khoảng thời gian gần một thập niên và tạo ra 2 thế hệ vàng của những năm 1998 và 2007. Khi được chọn làm HLV trưởng của Indonesia hồi đầu năm nay, đó cũng là lần thứ 3 ông Riedl cầm quân tại đội tuyển Xứ vạn đảo trong vòng có 5 năm.
Trong khi đó, bóng đá Việt Nam lại bắt đầu có niềm tin từ HLV Nguyễn Hữu Thắng, người trẻ nhất từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Trong làng cầu Đông Nam Á, rõ ràng Việt Nam có quyền hài lòng khi sau Thái Lan, trở thành quốc gia mạnh dạn đặt niềm tin vào một HLV có xuất thân từ cầu thủ giỏi. Nói cách khác, khi Indonesia vẫn loay hoay, Singapore đang trong thời kỳ nhập nhằng, Malaysia thiếu thống nhất về sự chọn lựa, thì hiện Việt Nam đã đi được một bước quan trọng cho tương lai với HLV Hữu Thắng và thế hệ cầu thủ mới, lần đầu tiên kể từ sau khi ông Riedl ra đi tại SEA Games 2007.
3. Báo chí Indonesia cho biết ông Riedl đang tiến hành một cuộc trẻ hóa tại đội tuyển. Trong danh sách 25 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam, có đến 13 cầu thủ dưới tuổi 25 và 17 cầu thủ chỉ mới có 2 lần khoác áo quốc gia trở xuống. Ở trận đấu đầu tiên của nhiệm kỳ thứ 3 của mình, các học trò ông Riedl đã thắng Malaysia 3-0, một dấu hiệu khả quan cho Indonesia trong bối cảnh mà nền bóng đá nước này có khá nhiều bất ổn.
Rất tiếc là ở trận giao hữu đêm nay, trong tay ông Hữu Thắng thiếu 3 cầu thủ xuất thân từ “lò” HA.GL cũng như trung vệ Quế Ngọc Hải để có thể tạo ra màn so tài giữa 2 đội bóng trẻ trung. Tuy nhiên, đấy cũng là một dịp để ông Thắng đưa ra các phương án thi đấu khác để chuẩn bị cho AFF Cup mà thiếu những trụ cột về lối chơi. Trong bối cảnh đó, gặp một đối thủ như Indonesia là cơ hội không thể tốt hơn.
Việt Long
|