Giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2014: Bùng nổ bàn thắng

Cả 2 trận cuối của vòng loại bảng diễn ra vào tối qua đều có tính chất tranh ngôi đầu, thế nên diễn biến khá sôi nổi với sự bùng nổ bàn thắng trên sân Mỹ Đình. Các cầu thủ chủ nhà dù tiếp tục trắng tay trước Nhật Bản, nhưng đã có 90 phút thi đấu đầy cống hiến và làm hài lòng người xem.

Do đã chắc suất vào bán kết nên 2 đội đều nhập cuộc với tâm lý thoải mái, nhất là với đội chủ nhà khi đã xác định gặp Thái Lan hay Myanmar ở bán kết đều khó như nhau thì chuyện đá cởi mở trước Nhật Bản để tích lũy thêm kinh nghiệm là điều dễ hiểu. Không chỉ tạo nên thế trận cân bằng, các cầu thủ Việt Nam còn làm hơn được điều đó vào phút 21 khi Văn Toàn có bàn thắng mở tỷ số rất đẹp mắt.

Các cầu thủ U.19 Việt Nam đã chứng tỏ sự tiến bộ rõ nét qua lối chơi đôi công với U.19 Nhật Bản. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các cầu thủ Nhật Bản đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm bàn gỡ, nhưng họ vẫn không làm được điều ấy trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1. Đến phút 58, Yosuke kịp san bằng tỷ số 1-1 cho Nhật Bản từ cú sút sệt hiểm hóc từ ngoài vòng 16,50m. Liên tiếp trong các phút 85 và 87, tận dụng sơ hở của hàng thủ đội chủ, các chân sút Nhật Bản ghi liền 2 bàn sau những pha phối hợp ngay trong vòng 16,50m. Cuộc rượt đuổi bàn thắng của 2 đội vẫn chưa dừng lại khi đến phút 88, Công Phượng rút ngắn tỷ số còn 2-3 từ pha đá phạt 11m.

Trong trận đấu trước đó ở bảng A, Myanmar đã thắng đậm Indonesia 3-0 để giành ngôi đầu bảng. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 11-9 với các cặp đấu: Myanmar - Việt Nam và Nhật Bản - Thái Lan.

QUỐC CƯỜNG


Thua đẹp

Từ sân Thống Nhất đến sân Mỹ Đình, đội tuyển U.19 Việt Nam đã biến những kỳ vọng của người hâm mộ trở thành hiện thực. Đêm qua, dù không thể vượt qua được đại diện đến từ nền bóng đá mạnh nhất châu lục, đứng trên chúng ta hơn 100 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng U.19 Việt Nam đã để lại một dư vị ngây ngất với người hâm mộ.

Có thể khẳng định, khoảng cách về trình độ giữa 2 đội đã được rút ngắn rất nhiều. Nếu 8 tháng trước, U.19 Việt Nam vỡ trận rất sớm do thiếu kinh nghiệm thì tại trận tái đấu này, họ chững chạc về cách tiếp cận trận đấu, biến hóa về chiến thuật và tự tin ngay trong thời điểm bị đối phương gỡ hòa và dẫn ngược trở lại. Tuy nhiên, cũng cần phải tỉnh táo để thấy rằng vẫn còn đó sự chênh lệch nhất định về đẳng cấp. U.19 Nhật Bản vẫn là đội kiểm soát thế trận. Họ bị thủng lưới trước nhưng khi cần tăng tốc thì ép sân U.19 Việt Nam suốt 30 phút trước khi có bàn gỡ hòa. Sau đó, họ chủ động đá chậm để chờ sơ hở nơi hàng phòng ngự của đối phương và ghi liền 2 bàn nữa. Cũng cần phải nhớ là U.19 Nhật Bản chưa có đội hình tốt nhất của mình. Khả năng điều chỉnh nhịp độ, cách tổ chức các miếng phối hợp ở từng hoàn cảnh thi đấu chính là sự khác biệt giữa một đội có đẳng cấp như Nhật Bản và một đội đang vươn đến đẳng cấp đó là Việt Nam.

Công bằng mà nói, thất bại trước U.19 Nhật Bản là điều không có gì bất ngờ. Nhưng U.19 Việt Nam đã có 1 trận… thua đẹp. Họ đã buộc đối thủ mạnh hơn mình nhiều phải tôn trọng và không ít thời điểm phải rơi vào hoàn cảnh có thể thua trận bất kỳ lúc nào. Những các cầu thủ trẻ Việt Nam đã chơi một trận đấu tận hiến và họ hoàn toàn xứng đáng được tung hô như những người hùng trong trái tim người hâm mộ Việt Nam.

Thua như vậy, cũng đáng để vui.

ĐĂNG LINH

Tin cùng chuyên mục