Hôm qua, giải chỉ diễn ra 4 nội dung của Men’s Classic lần đầu tiên được tổ chức.
Với nhiều quy định “thoáng” hơn so với nội dung truyền thống, sân chơi này đã quy tụ khá nhiều lực sĩ tên tuổi chuyển sang tham dự. Với ưu thế là gương mặt “điển trai” và hình thể đẹp, Nguyễn Trường Giang đã giành được tấm HCV ở nội dung dành cho VĐV có chiều cao đến 170cm. Đây cũng là thành tích tốt nhất của lực sĩ người Hà Nội này sau khi liên tục tham gia các giải đấu quốc tế chính thức kể từ năm 2006 đến nay. Chỉ tiếc cho đồng đội của anh, Ngô Quang Trung, người được đăng ký tham dự nội dung dành cho các VĐV có chiều cao đến 175cm, đã không có được thứ hạng nào.
Như một “cữ dợt” hết sức quý giá trước khi bước vào sàn đấu châu lục, hôm qua, các lực sĩ khu vực Đông Nam Á bước vào cuộc đua tranh của riêng mình với 6 hạng cân nam, từ 55kg đến 80kg. Đúng như dự đoán, “chàng trai vàng” Phạm Văn Mách đã đăng quang ở hạng cân 55kg, nối dài chuỗi thành tích sáng chói của lực sĩ người An Giang này, vốn đã có đủ bộ sưu tập huy chương ở mọi đấu trường. Góp mặt với 4 tuyển thủ, ĐTVN còn có thêm 2 HCĐ của Nguyễn Văn Lâm (hạng 65kg) và Nguyễn Hải Âu (70kg) và giành luôn chiếc cúp bạc đồng đội.
Hôm nay, trong ngày thi đấu cuối cùng sẽ diễn ra 9 hạng cân của giải vô địch nam châu Á và lực lượng mạnh nhất của ĐTVN sẽ đồng loạt xuất trận.
Thanh Thương